Không biết kiếp trước tôi có làm điều gì sai trái về đường tình duyên không mà kiêps này tôi có nhiều nghiệt duyên quá.
Cũng như bao ng phụ nữ khác, tôi cũng chỉ cầu mong mình có 1 gia đình bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Vậy mà cuộc đời ko như ý muốn.
Tôi ko xink , cũng ko ưa nhìn, bề ngoài có phần ghê gớm và đanh đá. Nhưng tạo hóa dày vò tôi như 1 trò đùa, cho tôi rất nhiều duyên ngầm thu hút người khác phái, nhưng lại ko thể để tôi đến với ng ta 1 cách bình yên.
Mối tình nào cũng thế, người ta cứ đến với tôi, yên bình và hạnh phúc 1 time đầu. Để rồi chỉ khoảng 2-3 tháng sau thì dường như mọi sự đen đủi đều đổ xuống đầu họ.
Ví dụ như về công việc: người nhẹ thì liên tục gặp trục trặc, lỡ dở hợp đồng hoặc cv bị hỏng hóc , sai lệch. Người nặng thì sẽ bị nghỉ việc ko lý do.
Ví dụ về đời sống: người thì gặp những chuyện ko may như hay xảy ra va chạm, có những chuyện ko vui trong quan hệ bạn bè hoặc gia đình.
Rồi tất cả những điều này ảnh hưởng đến tình cảm của 2 bên, thường xuyên xảy ra cãi vã
Ban đầu, tôi cũng ko hề để ý những chuyện này. Vì lúc chưa lấy chồng, yêu đương mấy người còn trẻ còn đi học thì những vấn đề cuộc sống riêng cũng ko ảnh hưởng lắm. Yêu rồi cãi vã chia tay là chuyện thường.
NĂm 24t tôi yêu 1 anh hơn 15t, time đầu mọi chuyện khá là vui vẻ, sau khoảng nửa năm thì công ty của anh ấy bắt đầu trượt dốc ko phanh, và đến cuối năm thì gần như phá sản. Anh lấy nhiều lý do để chia tay tôi, đồng thời gia đình tôi cũng bắt tôi về nhà và giục lấy chồng.
25t tối lấy chồng. 27t tôi ly hôn.
Sau khi ly hôn cũng gặp ko ít người tốt, yêu thương tôi thật lòng. Nhưng cứ ng nào hơn nhiều tuổi 1 tí. Đang có sự nghiệp ổn định, gặp tôi, yêu tôi là chuyện như trên xảy ra. Rồi hay cãi nhau , bất đồng nhiều thứ, ko thể thông cảm cho nhau và chia tay.
Dĩ nhiên với cái sự duyên ngầm của tôi và sự hiếu thắng của tôi, tôi có ngay người khác. Nhưng dần dần, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Yêu nhau mặn nồng hạnh phúc ----> anh ấy gặp chuyện----> cãi vã rồi chia tay.
Tôi lờ mờ nhận thấy điều gì ko đúng nhưng giấu kín trong lòng. tự quan sát và cuối cùng là cam lòng rời bỏ.
Và rồi tôi nhận ra rằng, tạo hóa đang trêu ngươi tôi thật nhiều, cho tôi yêu rồi bắt tôi phải rời bỏ họ trong uất ức ko thể nói ra.
Nhưng tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng khao khát được yêu và yêu, tôi cũng ko chịu được cô đơn.
Tôi vẫn cứ yêu, vẫn cứ đau đớn và xót xa trong lòng khi người ta gặp chuyện, và rồi kiếm cớ để rời bỏ người ta trong tuyệt vọng


