Thực sự lúc này tôi cảm thấy thật thất vọng và trống rỗng, t chẳng biết minh phải làm gì, chẳng biết tâm sự cùng ai, đành nhờ đến các mẹ cho t lời khuyên để tôi có thể vững vàng hơn cùng thiên thần nhỏ sắp ra đời của tôi.


:Sad:


Vợ chông t mới kêt hôn được gan 2 năm, Hiện nay tôi đang mang bầu tuần thứ 32, vợ chồng tôi đã không quan hệ kể từ khi t có bầu, lý do không phải là tôi yếu, t cũng không hề nhắc nhở chồng tôi là phải kiêng cữ khi có bầu vì tôi biết ngoài 3 tháng vợ chồng vẫn có thể quan hệ nhẹ nhang bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ là chồng tôi tự nguyên kiêng cữ, tôi có hỏi rất nhiều lần anh đều bảo t rằng sợ ảnh hưởng tới con. và luôn lẩn tránh tôi, suốt 8 tháng mang bầu anh cung không hề có một chút biều hiện nào đòi hỏi t âu yếm để giải quyết nhu cầu, va anh cũng chẳng quan tâm đến nhu cầu của tôi. T đã rất nhiều lần nghi ngờ anh làm gi mờ ám bên ngoài và nói chuyện thẳng thắn với anh. Nhưng anh vẫn một mực thề thốt rằng anh không làm gi có lỗi với mẹ con e.T đã cố gắng tin để cho tinh thần mình được thoải mái.


Nhưng ngay hôm qua, vô tình tôi phá được password va vao duoc yahoo messeger của anh và đọc được nội dung chat của anh voi bạn thân, trong đó có một doạn chat lam tim tôi đau nhói đó là anh rất tự hào khoe với bạn anh rằng, trong một lần đi công tác được thằng để tử cho dùng con hang 16 tuoi.... ke rat tuong tan va chi tiet, với giong diệu rat tư hao. Đọc được đoạn chát trên mà tim toi đau nhoí, t như chết nặng, va thất vọng tran trề vì vợ ch t mới chỉ cuới được chưa đầy hai năm, kinh tế còn khó khăn, t sắp sinh ma vch t chua để ra được môt đòng nào để nuôi bé Sóc, t làm cho mot công ty nước ngoài nhung lương cũng chỉ đủ chi tiếu trong gia đình hàng tháng và tiền thue nhà, con Anh làm cán bộ nhà nước lương ko du tien anh an sang, an trua va thuoc lá. Thỉnh thoảng Anh cung mang ve cho t duoc mot it phong bi, nhưng cũng chỉ đủ chi cho những chi phí phát sinh mà chẳng để ra được đồng nào.Thỉnh thoang t vẫn nghi ngờ anh, nhưng lại nghĩ anh giờ gia đình khó khăn như thế, lại sắp sinh con,Anh la người có trách nhiệm nếu nghĩ đến con, đến gia đinh anh sẽ không nỡ lòng nào mang tiền di cho gái mà không mang tiền về để nuôi con. T luôn nghi như thế nên giờ đây t mới thất vọng tràn trề thế này, sau khi sâu chuỗi lại các sự việc t mới hiểu ra tại sao những lần đi công tác gần đây anh mang rất it tiền về cho tôi hoá ra là anh đã dùng nó để chơi bời gái gú hết. Thực sự giờ đây t nhu chet nang và thất vọng tràn trề mà chưa biết phải giải quyết như thế nào, các mẹ hãy cho tôi lời khuyên với, t phải lam fgi bây giờ?????????????:Crying: