chuyện vợ chồng thì không thể nói hết được mâu thuẫn ban đầu là bố mẹ chồng và nàng dâu. sau đó là chồng và vợ vì chồng mh ở giữa không biết giải quyết như thế nào. nên đành giải quyết chia tay vợ. nếu tôi đồng ý chia tay thì liệu con tôi sau này lớn lên có như bao đứa trẻ khác không. tôi có việc làm ổn định là giáo viên liệu tôi có thể thay tình cảm của cha cho con tôi được không? chắc không thể nào đâu đúng không các chị? tôi bjo rất buồn vì nhiều chuyện cũng không biết nên làm như thế nào nữa. tôi thấy tôi đã cố gằng làm mọi chuyện để có thể cho con và tôi được hạnh phúc nhưng bjo điều đó đã không thể nữa rồi. tôi cũng không có quyền quyết định mà do chồng tôi quyết định. chắc khi nói chia tay a ấy cũng đã không coi tôi là vợ nữa rồi. tôi liệu có cách nào giải quyết nữa không mong mọi người giải quyết cho tôi lời khuyên.