Chào các mẹ,


Minhg đã chia sẻ bài " Tôi có nên tiếp tục quan hệ vợ chồng với anh ấy". 2 tháng rồi mình vẫn thế.... Thấm thoát mình và chồng sống xa nhau gần 2 năm rồi. Trước anh yêu mình nhiều, giờ thì lạnh nhạt và ít về thăm mình. Trực giác của người phụ nữ và những gì mình nhìn thấy mách mình rằng chồng đã thay đổi. Anh không chịu thu xếp về ở cùng mình, con thì chưa có. Mình chuyển việc về cùng anh anh cũng không chịu vì nói rằng chưa có nhà, ở thuê, nghèo khổ. Mẹ chồng thì mất rồi, bố thì không lo. làm sao để mình níu giữ cái hôn nhân này? tuổi xuân cũng sắp qua ( năm sau 30 rồi), mình chẳng có chứng cứ ngoại tình nào của anh, chia tay mình thấy tội nếu thật sự là mình đa nghi. Anh lại có tật cá độ và đang thiếu nợ. Mình muốn cùng anh chia sẻ khó khăn nhưng anh luôn đưa ra lí do để không thể về chung 1 mối. Bước cuối cùng: chia ta nhưng sao mình ko đành. Mình còn yêu anh nhiều, sợ cô đơn và sợ cả dư luận nữa...Các mẹ ơi, mình làm gì đây. Lẩn quẩn kiểu này chắc mình ko chịu nổi. Hãy giúp mình vượt qua lúc khó khăn này!...