Em không biết phải bắt đầu như thế nào về chuyện này.
Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như người cho anh biết chuyện là em
E đang có rắc rối tình cảm với một người khác.
Người này kém em 3 tuổi, đã từng là đồng nghiệp từ khi làm cùng cơ quan cũ, và đã từng thích em từ rất lâu.
Hiện đã có vợ và 3 con rồi.
Không hề có quan hệ gần gũi nhưng rất hiểu nhau, đồng cảm và chia sẻ được mọi điều buồn vui về cuộc sống, công việc, gia đình...
Vì đã có gia đình và con cái nên cả hai đều xác định dù thế nào cũng giới hạn ở mức bạn bè, và không làm điều gì để ảnh hưởng đến gia đình của nhau cả. Em chưa bao giờ có thể kể cho anh về người này vì em biết anh sẽ không cho phép và em thì không thể mất một người bạn như vậy.
Hơn 1 năm gần đây có nhiều xáo trộn trong gia đình mình, người ấy đã động viên em rất nhiều, và là người đã giúp em trở lại với công việc, trở về với gia đình và lấy lại cân bằng.
Đối với em thì anh chắc cũng cảm nhận được thay đổi của em từ lâu rồi?! E đang cố để tách khỏi sự phụ thuộc vào anh, không phải vì tình cảm kia mà vì em cảm thấy “không còn an toàn”. Mỗi lần cãi nhau xong lại thấy xa anh một chút thì tốt hơn
Tuần trước vợ người ấy vô tình biết được e và người ấy vẫn còn liên lạc nên rất ghen – nó cũng làm.... và biết là trước kia người ấy thích em. Có lẽ gia đình họ đang bị ảnh hưởng nặng nề.
E định sau khi e đi công tác rồi thì sẽ nói với anh, để tránh tình trạng vợ chồng căng thẳng trước mặt các con. Nhưng mà em không biết khi e đi onsite thì ở nhà có chuyện gì xảy ra không, và e không muốn anh biết từ nguồn tin khác nên e nghĩ là e nói trước cho anh thì anh sẽ chuẩn bị được tinh thần.
Em muốn đi công tác dài ngày từ rất lâu cũng vì chuyện này, ngoài việc duy trì phát triển công việc của em thì việc e rời xa mọi người một quãng thời gian sẽ giúp e kiểm tra lại tình cảm của bản thân, và trên hết để đánh giá đúng đắn vai trò của mình trong gia đình.
Hiện giờ người đau khổ nhất là anh và vợ người kia, vì cảm giác mình không phải là duy nhất của vợ/chồng mình. Vậy nên Anh đối xử với e thế nào cũng được. Tuy nhiên có một điều e xin anh: Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng mong anh hãy bình tĩnh đừng để mình bị mất kiểm soát sẽ khổ lây sang cả các con.