Quả thật vào mục gia đình, đọc hết các topic rồi nhưng chưa có trường hợp nào giống như của tôi nên tôi đành mạo muội lập topic này, xin mọi người cho vài lời khuyên.


Tôi hiện đang sinh sống ở nước ngoài, có ba đứa con và chưa có đi làm ( vì vẫn còn đang đi học). Mình chồng tôi gánh cái gia đình này, quả thật cũng vất vả. Đối với gia đình chồng thì không có vấn đề gì vì tất cả anh em bên đằng chồng đều khá giả, hơn nữa bố mẹ chồng tôi cũng vừa mới mất cách đây không lâu. Nhưng về bên đằng ngoại thì xảy ra nhiều chuyện không hay. Mẹ tôi đã về hưu được vài năm, tuy nhiên xét về kinh tế thì bà giàu có hơn vc tôi rất nhiều, có nhà đẹp và tiền gửi ngân hàng. Chuyện không may xảy ra bà mất gần hết căn nhà và tiền gửi trong ngân hàng ( do quá tin bvc đứa em gái thứ hai của tôi mà giao vc nó sổ đỏ nhà của bà và tiền mặt trong ngân hàng bà cũng lấy ra cho nó vay), khi vc nó vỡ nợ ( mà sau này tôi được biết do bài bạc, cá cược là chủ yếu) thì mẹ tôi gần như trắng tay. Sổ đỏ của căn nhà bà, vc nó đem đi cầm, đến khi vỡ nợ bọn xã hội đen nó đến nó đuổi bà ra khỏi nhà và bắt bà phải ký giấy nợ tiền chúng nó, mẹ tôi phải tím cách bán tống bán tháo căn nhà để trả nợ cho chúng, số tiền dư cũng còn chẳng bao nhiêu ( khoảng 800tr). Lúc bán nhà xong mẹ tôi phải đi thuê nhà ở vài tháng rồi sau đó mới đi tìm mua nhà. Tôi có khuyên mẹ tôi nên mua căn nhà nhỏ thôi( vì dù sao mẹ tôi cũng chỉ sống có một mình), còn dư tiền thì để dành phòng thân ( vì bản thân chúng tôi và hai đứa em cũng không khá giả gì cả), nhưng bà không chịu nghe mà cứ mua một căn nhà 3 tầng mới xây trị giá 850tr, lúc mới mua nhà bà chỉ đưa 800 thôi vì lúc đó chủ nhà chưa làm sổ đỏ và bà nghĩ đến khi lấy sổ đỏ thì bảo vc đứa em thứ hai của tôi trả bà 50tr. Nhưng bây giờ chủ nó làm xong sổ đỏ rồi, thì vc đứa em nó nói nó không có 50tr ngay, phải để cuối năm nó mới đưa được. Bà liền quay ra bảo tôi vay cho bà $2000 để bà trả nợ , sau 6 tháng bà sẽ trả lại tiền cho tôi.


Thú thực nếu tôi có tiền thì tôi cho bà ngay chứ mẹ con nợ nần làm chi, nhưng cái khó là chồng tôi đi làm không có dư dả gì cả, nợ trước nợ sau tuy không nhiều nhưng năm nay cũng đã phải dùng thẻ rất nhiều. Quan trọng hơn là chồng tôi nghĩ trách nhiệm này thuộc về vc đứa em tôi, anh ta nói chúng nó phải có trách nhiệm vì chúng nó đang nợ tiền của bà thì chúng nó phải có trách nhiệm đi vay mà trả. Tiền của ai thì cũng đều phải đi vay cả, vậy chúng nó nợ tiền bà thì chúng nó phải có trách nhiệm này ( vì nhà của bà và tiền của bà đều bị chúng nó lấy hết, giờ chúng nó đang mở kinh doanh ở HN cho nên cũng gặp khó khăn, nhưng qua cách sống của chúng nó thì chúng nó sống cũng tiêu dao lắm) còn phía vc tôi thì có trách nhiệm làm giấy tờ bảo lãnh bà qua đây( bà đã đồng ý qua đây ở với chúng tôi, nếu không có vụ sổ đỏ này thì có lẽ đã làm giấy tờ bảo lãnh từ đầu năm). Thực ra mà nói anh ta vẫn có thể bỏ ra số tiền này để đưa mẹ mẹ tôi, nhưng do có ấn tượng không tốt về gia đình tôi từ trước nên anh ta không muốn đưa, nói rằng nếu mà cứ làm như vậy vc đứa em tôi nó sẽ không có trách nhiệm gì cả và sau này lại ỷ lại người khác. Tôi thực đau cả đầu, cãi nhau chán chê với chồng, rồi nói khó với mẹ tôi. Khổ nỗi mẹ tôi lại cứ nghĩ tôi ki bo, trách tôi bất hiếu nọ kia. Giờ tôi chán quá rồi, chả muốn thanh minh thanh nga gì cả, cũng chả muốn nói chuyện với chồng về vấn đề này nữa. Tôi viết thư cho đứa em gái thì nó chả nói năng gì. Giờ mẹ tôi bảo mẹ tôi muốn " cắt đứt, không liên lạc" với tôi nữa, chắc tại tôi vô dụng quá rồi. Haiz .. ước gì ra ngoài đường tôi nhặt được bọc kim cương nhỉ....


Bác nào có cao kiến gì, giúp tôi với!!!