Tôi 25 tuổi, chồng tôi 32 tuổi, chúng tôi mới kết hôn được 1 năm, sau hơn 3 năm yêu nhau. 1 năm đã đi qua, có biết bao nhiêu điều tôi phải chịu ấm ức với MC, chỉ vì nghĩ đến chồng mà đành chịu nhịn đi. Tôi xin chia sẻ với các mẹ, các chị, và cả các anh trên diễn đàn, mong một lời động viên để tôi có suy nghĩ tích cực hơn, mà tiếp tục chịu đựng MC để giữ gìn gia đình.
MC tôi năm nay 57 tuổi, xưa cũng có một chút địa vị và kiếm được khá nhiều tiền. Bà sinh ra ở một vùng quê miền núi ( phải nói là hẻo lánh, tôi đã về đó vài lần, và chứng kiến cảnh em trai bà và gia đình ông-tức là cậu ruột chồng tôi- sống chật vật tần tảo thế nào).Gd chồng tôi mới chuyển về HN khoảng gần 10 năm nay, nhưng hình như, MC tôi đã quên đi nguồn gốc của mình, bà cứ hễ nhắc đến cháu ở quê là nói "một lũ nhà quê", và không muốn dây dưa gì với quê nữa. Thậm chí, lần bà ngoại chồng tôi mất, MC tôi cũng cáo ốm không về chịu tang. Vài nét sơ qua như thế về MC, sau đây là chuyện giữa MC và tôi.
- Hồi tôi mới đi làm, bà hỏi han địa chỉ văn phòng, và đến gặp chị giám đốc, hỏi han, với ý định chọn chỗ ngồi cho tôi cho đúng hướng. Sau đó, bà về nhà, nói dối tôi là chị giám đốc gọi điện cho bà đến, để nhờ vả, tìm thầy cúng nhập trạch. Sau này khi thân nhau, chị GD nói chuyện, tôi ngại quá, về kể với cả nhà trong bữa ăn cơm là " Chị GD khen mẹ thật nhiệt tình, còn đến chọn chỗ ngồi cho con dâu". Bà bị con gái mắng vì tội can thiệp vào công việc của con cái, bà quay ra mắng tôi vì không trân trọng ý tốt của bà.
- Lúc chuẩn bị cưới, MC tôi nhất quyết nói không mua giường cưới cho 2 VC tôi, mà bảo nằm giường cũ của bà. Sau này, vì các chị chồng tôi góp ý mãi, bà mới mua giường cho tôi không phải vì bà nghĩ 2 VC tôi nên nằm giường mới, mà vì bà sợ khách khứa chê cười khi thăm phòng cô dâu chú rể. Mà mua, là bà phải mua 2 cái y như nhau, 1 cái cho CD và 1 cái cho bà. ( Lúc trước bà chỉ định mua 1 cái cho bà thôi, còn tôi phải nằm lại giường cũ của bà!!!)
-Cưới xong, bao nhiều tiền mừng của cả bạn bè tôi và chồng, bà giữ hết, không cho chúng tôi 1 đồng nào. Nhưng cứ đi khoe hàng xóm là bà cho con dâu nhiều vàng lắm. Sự thực là bà có cho tôi thật, nhưng cuới xong, bà tính hết vào chi phí đám cưới, bắt chồng tôi phải trả cho bà. Giờ bao nhiều vòng, nhẫn bà cũng lại lấy giữ cả rồi, cả dây chuyền chị gái tặng tôi ngày lấy chồng bà cũng giữ nốt. Bà bảo, đem bà giữ hộ, để ở nhà sợ trộm.
- Nhà tôi đang hoàn thiện nhà, 2vc tích cóp được mấy chục triệu, đưa cho bà hết, bà bảo, sao cả năm mà được có thế. Rồi phân tích với tôi việc tiền biếu 2 gia đình nội ngoại phải như nhau, phải rõ ràng, bà cứ làm như tôi đem tiền về cho bố mẹ đẻ. Trong khi ấy, 2vc cả năm mới biếu được bố mẹ tôi 1 lần về tết, còn các lần khác chúng tôi chỉ mua hoa quả bánh kẹo.Vì thực sự, bố mẹ đẻ tôi ngày bình thường có biếu tiền cũng không nhận. Tôi thực sự nghe xong rất sỗc không hiểu sao bà lại nói với tôi thế, trong khi tôi hoàn toàn tự chủ về mặt kinh tế.
- Tôi cũng biết, so với việc bà hoàn thiện nhà cửa, thì số tiền mấy chục triệu của 2 vc tôi chẳng thấm tháp gì, nhưng hoàn cảnh 2vc lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, đều là