Vô tình đọc 1 bài viết rất hay trên mạng, bỗng nhiên cảm xúc chợt ùa về.


Ngày xưa khi còn yêu nhau, anh luôn bận rộn với công việc của anh, em thì luôn cố gắng bận rộn bằng anh với việc đi học và đi làm thêm. Vì em biết tính em mà rãnh rỗi thì sẽ sinh nông nổi mè nheo anh đi chơi này nọ trong khi anh đang bận tít mù với công việc của anh, khi đó làm anh khó xử thì em cũng không vui, mà mang tiếng “con gái bám anh như đĩa” thì em càng ghét tệ, cho nên thây kệ cứ học nhiều nhiều rồi làm part time nhiều nhiều cho có tiếng “con gái độc lập tài giỏi “ cho anh nể chơi.


Có lẽ 1 phẩn như thế nên mỗi khi em với anh có thể dành cho nhau 2, 3 ngày nghỉ là 2 đứa mừng húm, lên kế hoạch đi chơi xa để thay đổi không khí liền. Với bản tính đại gia của anh và tiểu thư õng ẹo như em thì khi tới đâu, 1 đứa luôn quan tâm rất nhiều tới cái phòng khách sạn có được đẹp hay không, giường ngủ có thoải mái hay không và riêng em thì lại rất thích cái phòng tắm nào mà có bồn tắm. Tại vì em thích cảm giác ngâm mình vào trong làn nước ấm, bỏ 1 đống xà bông cho nó nổi bọt thật nhiều lên giống như trong phim lãng mạng.


Em nhớ ngày xưa, còn ngây thơ chả biết gì, báo hại em đổ hết ½ chai sữa tắm vào bồn nước mà bọt được 1 chút xíu rồi tan hết. Tắm xong ra than phiền với anh thì anh lắc đầu ngao ngán (chắc tiếc chai sữa tắm mới mua) rồi lần sau anh mua cho 1 chai sữa tắm tạo bọt dành riêng cho bồn tắm để dành mang đi du lịch.


Những lần đầu tắm thì nhất quyết không cho anh vô tắm chung vì không thích như thế, thấy kỳ kỳ. Nhưng vì 1 lần ngâm trong bồn ấm quá hay sao mà em ngủ quên mất tiêu. Anh thấy lâu quá, mà kêu em thì chả ừ hử gì, tưởng em chết đuối trong bồn tắm rồi nên anh xông vào coi chết được mấy phần rồi.


Anh vào rồi thì anh bắt đầu lèm bèm tại sao em ngủ như heo thế, tại sao có thể bạ đâu ngủ đó cũng được là sao, tại sao ngâm trong đây mấy giờ rồi mà còn chưa gội được cái đầu, bla bla….xùy xùy. “Vậy anh lỡ ướt rồi sẵn tiện gội dùm em cái đầu luôn đi” Coi bộ tay chân dân xây dựng mà gội đầu massage có nghề quá, đâu có thua gì mấy cô massage bưởi và dưa hấu ngoài tiệm đâu, chắc anh đi nhiều nên có kinh nghiệm. “Nói linh tinh nữa là anh bứt hết tóc nhé”


Từ lần đó là ghiền rồi, mỗi khi đi du lịch thì toàn rủ anh tắm chung để được anh gội đầu, xả tóc, gãi lưng dùm. Anh khoái thấy mồ mà bày đặt làm cao, “Ủa, ngày xưa ai nói tắm chung ngại lắm em nhỉ?”


Đến khi cưới nhau về, việc tắm chung với nhau cũng được vợ chồng tiếp tục thực hiện. Có lẽ trong phòng tắm có cái không khí đặc biệt nên 2 người có thể nói nhiều chuyện hay sao mà lúc nào cũng nằm ngâm tới khi nước lạnh quá thì lò cò xối cho lẹ để đi ra. Tới khi Su ra đời thì nhà có thêm 1 thám tử, suốt ngày đi theo ba để rình rập, thấy sơ hở là bay vô đòi chơi với ba liền. Đâm ra phải chia nhau ra mà tắm chứ 2 vợ chồng mà tắm chung thì chắc Su nó cũng nhảy vào tắm chung 3 người qua.Ngại chết!


Cuối năm công việc căng thẳng, dồn dập, thấy khả năng mình bị điên đột ngột nên con bạn quăng cho 1 bài viết, đọc xong mà tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm rồi nhớ lại ngày xưa em và anh tắm chung.


Tối lê lết về được tới nhà cũng 8h tối, huhu, anh đang ngồi trong phòng làm việc, "Tối nay, anh tắm cho em đi” Có lẽ anh hơi sững sờ 1 chút vì không biết cái khỉ gì nhập vô bà vợ của mình. Nhưng anh là người thông minh mà , nên trấn tĩnh rất nhanh, ngoắc ngoắc, ôm, “ Hôm nay lại bị sếp chửi hả em?” “ Ngày nào mà ổng không chửi hả anh?” “Ừa, vậy thôi đi tắm đi”


Khác xa ngày xưa, 2 đứa tắm trong yên tĩnh, âm nhạc nhẹ nhàng. Còn lúc bây giờ thì 2 vợ chồng tắm trong im lặng, chỉ dám cười hí hí, trong khi tiếng bé Su cứ văng vẳng : “Mẹ ơi, ba đâu rồi?” “Mẹ ơi, con không thấy ba đâu hết” “ Mẹ ơi, ba có ở trong đó không?” “ Ba với mẹ tắm chung hả ???” Kỳ vậy !!!


Bố mẹ nào đọc xong thì nên rủ người bạn đời của mình tắm chung đi nhé, nhớ tắm nước nóng để hâm nóng tình yêu trong mùa lạnh lẽo như thế này đi các bạn ạ