Ba con đã bỏ mặc cuộc hôn nhân này. Người ta nói " hổ dữ không ăn thịt con" nhưng ba đã đánh con gái 10 tháng tuổi đến 2 gày sau vẫn còn lằn ngón tay trên mặt, ba đã ném chém cháo ngang qua mặt mẹ, mẹ mừng vì mình đã ko sao. Tối nay ba chửi mẹ" m chỉ là con chó, t đâm chết mẹ m đó", sao con gái mẹ phải nghe những lời này chứ. Chỉ vì khi nổi nóng ba hay xúc phạm, lăng mạ và coi thường mẹ nên mẹ quyết định mẹ chỉ có mình con là người mẹ yêu thương nhất. Cuộc sống hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm nhưng với mẹ sao toàn là bể khổ, vậy mà sao ngày đó không lâu ba cất công cưới mẹ, hứa trước bàn thờ tổ tiên nhà bà ngoại là sẽ yêu thương mẹ suốt đời, ngày cưới ba hát tặng mẹ " niệm khúc cuối" để ai cũng phải trầm trồ.
Từ ngày ấy mẹ đã không còn đi làm nữa, chỉ ở nhà dưỡng thai con gái rồi nuôi con gái. Ai bảo ở nhà nuôi con là sướng, vậy mà mẹ phải đảm đương mọi chuyện, ba đi làm về chẳng hề chia sẻ với mẹ một công việc nhà nào, mẹ lui cui vừa làm vừa tủi thân vừa khóc, vậy mà suốt ngày mẹ còn nghe ba chửi là đàn bà dơ bẩn biết sướng thân mình. Nuôi con là cả một chuyện lớn, lo cho con đã hết ngày hết giờ, tranh thủ thời gian mẹ giặt đồ, lau nhà nấu cơm, mẹ chỉ muốn cho xong việc để chìm vào giấc ngủ, để cái lưng "phải làm mọi việc trong những ngày ở cử khi sinh con" thôi hành hạ mẹ, mẹ nhận dc gì? "chỉ muốn nhàn hạ". Cuộc sống của mẹ chỉ toàn chịu đựng, chịu đựng để rồi "tức nước nhưng không thể vỡ bờ" vì mẹ biết ba có thể đốt nhà theo cả nghĩa đen lẫn bóng. bấy nhiêu đã đủ để trái tim mẹ ngừng đập, não mẹ không ngừng suy nghĩ rồi đau khổ, dằng vặt chưa con ơi?
Ba nói giờ lo cho con, đừng động đến nhau nữa, muốn làm gì thì làm, ko làm để đó. Vậy công việc nhà mẹ cũng phải cán đáng hết, ko làm thì đồ đâu mặc, nhà bẩn sao con chơi, ..... Chỉ cần con đủ lớn là ba mẹ ly hôn, giờ sống với nhau trong một nhà như người và vật. Con nghe vậy có thương cho mẹ không con. Cuộc đời mẹ chưa nếm trải được gì sau khi bước ra khỏi cổng trường đại học đã phải ném trải chuyện này. May mắn là mẹ vẫn còn có con, con gái yêu ơi. Con sốt cao quá, đừng làm mẹ lo lắng nha con. Mong con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn để hiểu mẹ yêu con không phải là lời nói đầu môi như ba con mỉa mau mẹ.