Chào Các Bạn, Tôi xin kể câu chuyện riêng mong Các bạn giúp cho tôi ý kiến và mong các bạn tránh đừng như tôi…
Tôi năm nay 31 tuổi, đã trải qua ba lần lập gia đình.
Tôi quê miền sông nước. Ngoại hình cũng khá xinh đẹp, duyên dáng, giọng nói trong trẻo, chỉ có gò má hơi cao. Có người xem tử vi nói tôi số đào hoa, tình duyên trắc trở.
Từ thuở học lớp 6, đã có nhiều người theo và viết thư tình cho tôi. Người chồng thứ nhất dù chúng tôi quen nhau gần 8 năm nhưng sống với nhau chi hơn 4 tháng đã chia tay. Anh là kỹ sư nông nghiệp, chí thú làm ăn, không bia rượu, thuốc lá, không trai gái, suốt ngày chỉ đam mê công việc, về nhà còn phụ tôi việc nhà, tôi xin thú thật, tôi kém việc nhà lắm!. Về đời sống tình dục chúng tôi rất hạnh phúc.Còn tôi thì thích những phút giây lãng mạng như thuở còn quen nhau, như cùng đi chơi với nhau ,… Chỉ vì tôi chịu không nổi cảnh tù túng, muốn bay nhảy, nên chúng tôi chia tay. Khi ấy Anh còn nói, Anh sẽ chờ đợi Em quay về, nhưng tính tôi đã đi là không trở lại! Xung quanh tôi lúc nào cũng có người theo đuổi dù biết tôi đã có chồng. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức độ quen biết dù đôi khi nói thật, tôi cũng xao lòng!
Người chồng thứ hai là một kỹ sư cơ khí. Khi quen nhau còn có những giây phút lãng mạng, nhưng khi về sống với nhau rồi, Anh chỉ lo làm việc, lo kiếm tiền. Anh không uống rượu, không hút thuốc, chỉ đôi khi đi tiếp khách, Anh uống một hai ly bia. Chúng tôi có với nhau 1 đứa con trai. Về nhà anh làm việc nhà, giặt đồ, nấu cơm, rửa chén …Anh biết sửa chữa điện, nước, các vật dụng trong nhà. Tết đến anh còn tự quét vôi, sơn mới lại nhà…Anh cũng đáp ứng được nhu cầu tình duc trong đời sống vợ chồng …Đối với gia đình nội ngoại hai bên. Anh rất chu đáo. Tôi bực Anh ở chỗ là quá có hiếu với người Mẹ của anh đang bị ung thư. Từ ngày mẹ Anh bệnh, anh dốc toàn tâm, toàn ý cho Mẹ.. Hơn nữa, tôi muốn anh dẫn tôi đi chơi, xem phim, du lịch,…có những giây phút lãng mạng bên nhau. Đặc biệt, tôi muốn Anh có những lời nói, âu yếm, … trong lúc quan hệ với nhau nhưng Anh lại đơn điệu quá! Tôi cãi với Anh mấy lần rồi chia tay nhau. Anh nói, Anh sẽ nuôi con và đợi chờ tôi quay lại.
Người thứ ba đến với tôi đúng như mong muốn, biết chiều chuộng, biết tặng quà, biết quan tâm khi sinh nhật, biết tôi muốn gì, thích gì, biết nói những câu như mật ngọt, dẫn tôi đi du lịch, biết âu yếm, lãng mạng, đưa tôi thăng hoa khi quan hệ với nhau. Nhưng khi sống chung với nhau, Anh không còn như thế nữa, Anh nóng tính, ghen tuông vô cớ, thậm chí còn nạt nộ. Anh bắt tôi phải nầu những món anh thích, dù tôi không thích. Tôi đòi bỏ đi, Anh nói sẽ cùng chết chung! Trong lòng tôi mong muốn giải thoát, tôi muốn quay về với người chồng thứ hai cùng với con trai tôi.
Tôi ân hận chỉ vì tự ái và những ham muốn nhất thời mà đánh mất hạnh phúc đơn giản. Tôi thèm muốn cảnh đời sống vợ chồng con cái quay quần bên nhau…Ôi! lòng tôi sao mâu thuẩn quá…