Tôi muốn hỏi các thành viên: làm sao để gạt bỏ được nỗi ám ảnh và sự đau khổ sau khi chứng kiến chồng tôi ngoại tình?
Câu chuyện của tôi là tôi và chồng tôi đều là bác sĩ tốt nghiệp trường đại học y có danh tiếng lử miền Bắc và két hôn được 24 năm chúng tôi có 2 cháu gái và tôi làm giáo viên một trường y ở tỉnh còn chồng tôi phấn đấu và trở thành giám đốc mọt bệnh viện ở tỉnh và tôi luôn tin tưởng vào chồng ko bao giờ có ngoại tình vì bản chất anh rất hiền và luôn là một người tốt theo đánh giá của bạn bè và các bậc phụ huynh .
Anh là người giúp đỡ gia đình bên ngoại chúng tôi rất nhiều và cuộc sống cứ như vậy trôi đi tôi bận lo con cái học hành ốm đau cho anh đi học nâng cao hoàn thiện vị trí giám đốc của mình ,khi con gái thứ hai của tôi đi học lớp 1 tôi frong bạn chị hội lớp và cùng mẹ của 1chau là y tá của bệnh viện anh do công việc của lớp con gái nên tôi cùng cô ta hay gặp gỡ và cô ta cũng hay đến nhà tôi (nhà xếp) cô ta và cô ta gần gũi thân thiết với chồng tôi lúc nào tôi cũng ko biết và tôi tự tin chồng tôi hiền và tốt sẽ ko phụ bạc nhưng rồi đến năm lớp 3 của con gái tôi và lúc này con gái lớn cử tôi đang ôn thi đại học thỉ tôi thấy tin đồn nhiều về chồng tôi và cô ta nhưng tôi vẫn nghĩ do người ngoài đố kỵ ghen với hạnh phúc và thành đạt của chồng tôi và cô ta vẫn gọi chị em với tôi bình thường không có mảy may sự e ngại trong giao tiếp
nhưng đến một hôm tôi nhận được tin nhắn của chồng tôi từ số máy của anh ấy nhưng nội dung lại như đang nói với một cô gái khác rất tình cảm và yêu thương tôi ko nói gì cả và khoảng vài tuần sau tôi lại nhận được tin nhắn từ số máy của cô ta nội dung lại là đang trò chuyện với một người đàn ông về cuộc đi chơi mà chưa bố trí được thời gian lúc đó tôi có hỏi cô ta sao lại nhắn vào máy tôi cô ta bảo nhắn cho anh trai cô ta nhưng tôi về tôi kê biên điện thoại chồng tôi và tôi thấy rất nhiều cuộc gọi qua lại giữa chồng tôi và cô ta
Tôi gặp cô ta bảo ko nên tỏ ra thân thiết và gọi điện trao đổi bất cứ thứ gì gọi là riêng tư với chồng tôi nữa và tôi cũng cắt quan hệ với cô ta và chồng tôi thề từ đó sẽ ko gọi điện nhắn tin và gặp gỡ riêng cô ta và thề rằng anh ấy không có mối quan hệ như tin đồn và tôi thấy anh ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn nhưng quan hệ vợ chồng ngày mọt ít đi do anh bảo sức khỏe yếu và tôi thấy có lần đang quan hệ thì cái đó của anh ko cương cứng được nữa và tôi tin anh yếu là thật rồi
năm 2010 tôi phải xa anh xa nhà đi công tác lử Xinhgapo 3 tuần ngày trỏ về anh vẫn lên sân bay đón tôi và một chị bạn cùng về nhưng anh nói phải lử lại Hà nội mai họp và lái xe chở chúng tôi về tỉnh nhà sau này khi biết được rõ tôi mới biết anh ấy bố trí anh ấy với cô ta nghỉ lại Hà nội và thời kỳ đó mới bắt đầu nên tình cảm mặn nồng và tôi cứ tin anh và họ cứ qua mặt tôi cả khi trường y kỷ niệm 100 năm ngày thành lập anh cùng cô ta ra nhà nghỉ ơn Hà nội đẻ qua đêm sau khi đã nói với tôi tối đó về nhà riêng cùng con gái tôi để nghỉ sáng mai anh về đòn đến trường y còn anh sẽ đánh bài tụ tập với bạn anh và trong đó có cả bạn tôi sáng hôm sau anh về đón tôi đến trường khi gặp bạn tôi lử trường tôi hỏi đánh bài suốt đêm ào thì anh bạn bảo ko chơi tất cả về hết (trong khi tối muộn hôm đó sau khi về nhà cùng con gái tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc. Nhưng đều tắt máy) sau ngày đó tôi có hỏi anh đêm đó ngủ đâu anh ấy vẫn bảo chơi bài sau đó ngủ lại nhà bạn tôi và nói thêm rằng bạn tôi trêu đùa tôi thôi và tôi bán tin bán nghi bới vì thỉnh thoảng trong máy điện thoại của tôi lại xút hiện tin nhắn nội dung nói về mối quan hệ của chồng tôi với cô ta tại cơ quan chồng tôi đi về làm đúng giở những ngày tôi đi họp xa hay lên thăm có gái lớn học đại học lử Hà nội anh ơn nhà về sớm đi chợ nấu cơm đón con gái thứ hai của tôi hàng xóm bạn bè tôi đều bảo anh làm gì có chuyện anh có người phụ nữ khác thế rồi đến khi con gái thứ hai cử tôi lên lớp 12
vào ngày tôi ko thể quên được là vào ngày gần ngày 20/11 kỷ niệm nhà giáo của tôi tôi đang họp thì tôi nhận được cuộc gọi tù số ko quen nói rằng chồng tôi đang lử với cô ta tại nhà nghỉ X và gửi cho tôi một số hình ảnh của hai người đang làm tình và ra tối hậu thư phải nộp một khoản tiền lớn ko thì anh ấy sẽ mất hết cả địa vị danh dự và kỷ luật nữ tôi như lả đi vì sốc nhưng tôi vẫn hỏi một ngừoi ơn cơ quan chồng tôi là anh có mặt lử cơ quan ko họ bảo ko và hỏi cô ta có đi làm ko họ bảo cô ta nghỉ phép tôi ko đến nhà nghỉ mà tôi về nhà luôn và như cái máy làm theo yêu cầu của những kết theo dõi chồng tôi và tống tiền tôi và đồng thời gọi anh lử đâu về cơ quan ngay anh tưởng tooi ko biết gì anh ấy nói đang lử cơ quan .
những ngày sau dó anh biết rõ vì bọn theo dõi bắt được anh đã gọi vào máy yêu cầu đưa tiền tiếp nhưng chúng tôi nhờ chị bạn dàn xếp cảm kết đưa hết ảnh và cuộn phim chúng có được về phía tôi gặp cô ta nói chuyện và tôi nói muốn nói chuyện này với chồng cô ta nhưng cô ta rất khéo và cáo già trơ trẽn nói có ta và chồng tôi ko có gì hết và cảm kết ko dính líu đến nhà tôi nữa cả cháu tôi đang làm ơn bệnh viện vì cô ta cũng một phần nắm được tôi ko dám quyết liệt vì còn giữ cho chồng tôi một vị giám đốc lãnh đạo cơ quan bố cưa hai con gái tôi còn về phía anh bảo chỉ qua đường còn mẹ con tôi vẫn là gia đình tôi định ly hôn nhưng anh em bạn thân tôi ko cho ly hôn và cả anh nữa bố mẹ anh ấy cũng xin tha thứ và dứt điểm với cô ta tôi đau khổ cảm thấy ko có lối thoát trầm cảm suy sụp vì bị lừ dối danh dự bị chà đạp tôi còn là cô giáo dạy cô ta lúc cô ta học y tá mỗi ngày tôi ko muốn đói diện với chồng và cô ta vì họ vẫn làm cùng cơ quan và tôi vẫn dẫn học sinh đi thực tập tại bệnh viện đó tôi đã lẫn lái ông tô đâm vào cột điện xe hỏng nhưng tôi ko sao chỉ xuất huyết gót chân khi tôi đạp phanh và kẹt lử đó và bây giờ chuyện đã qua 4 năm cháu thứ 2 học đại học và cháu gái lớn có gia đình và tôi đã trở thành bà ngoại.
Nhưng tình cảm vợ chồng nhạt ko chia sẻ chuyện gì chúng tôi chỉ nói chuyện một hai câu trong khi ăn -đi làm và tối mỗi người một ai pat đọc báo tôi nói cho các bạn biết chúng tôi vẫn ngủ chung giường nhưng ko có quan hệ ko có ôm ấp mặc dù lúc đầu tôi ko cho anh nằm cùng nhưng anh cứ muốn năm cùng và khi con gài tôi về nghỉ hè tôi ko muốn cho chúng biết là bố mẹ ko còn tình cảm gì và tôi thấy nếu anh động chạm vào tay chân tôi thôi tôi cũng thấy ghê sợ và tôi luôn nghĩ đến hình ảnh họ quấn quýt nồng nhiệt trong nhà nghỉ nên ko nói ra nhưng anh cũng biết cảm giác của tôi hay anh ko có như cầu nên chúng tôi nằm cùng giường như hai nhà sư và ko nói gì chị bạn tôi bảo hãy gạt bỏ và tình cảm hơn với anh nhưng tôi ko làm được điều đó và tôi muốn các bạn cho tôi lời khuyên sống tiếp hay như thế nào đây