Thực ra thì mẹ chồng mình cũng tốt lắm, nhưng khổ nổi là hay giận dỗi mà cả 2 vợ chồng mình đều không rõ lý do, bà lên ở với mình trông cháu cho minh đi làm, đúng là bà chăm sóc cháu chu đáo lắm nhưng khổ nổi vài ngày thì đùng đùng ra giận 1 lần, mỗi lần giận mất vài ngày không nói không rằng, ai hỏi cũng không trả lời. Tối qua không biết có chuyện gì mà tự dưng thấy bà ít nói, mà có nói cũng gay gắt lắm, thấy tình hình không ổn mình dỗ con ngủ sớm, sáng nay dậy hỏi mẹ sáng ăn gì con đi mua, thay gì trả lời như mọi ngày thì bà đáp cộ lốc”không ăn”. Chán quá, mình bị stress vì mẹ chồng, gia đình, con cái cả có giận gì thì nói chứ cứ như vậy hoài chắc mình điên mất. Dạo này mình đi làm đến trưa mới chậy về cho con bú, ban ngày cho con bú ít nên ít sữa hẳn cộng với căng thẳng vì mẹ chồng hoài như vầy chắc con mình không còn sữa mẹ để bú mất. Thương con lắm mong các mẹ cho mình lời khuyên.