Chuyện là thế này các mẹ ạ...chả là mấy hôm nay mình với gấu cãi nhau nói chung là thời gian này tình cảm của chúng mình đã ko như trước nữa mình vẫn yêu gấu rất nhiều nhưng cứ cãi nhau vì những chuyện ko đâu khiến mình và gấu cảm thấy mệt mỏi.sinh ra chán nản....thế rồi chiều nay ko hiểu vì sao mình đã đi "chơi gái" nói thế thôi chứ chưa có j cả tại vì từ đoạn đường từ nhà đến nhà nghỉ mình suy nghĩ rất nhiều 1 mặt cảm thấy có lỗi với gấu mặt thứ hai do chán nản muốn tìm cảm giác mới , thế là mình thuê phòng nghỉ gọi gái lên trong lúc chờ đợi mình cảm thấy dằn vặt cảm thấy làm như thế là trái với lương tâm.thế là mình quyết định về ko gái gú j nữa


cũng may mà mình đã làm như thế chứ nếu ko lương tâm mình cảm thấy có lỗi lắm ko còn mặt mũi đâu nhìn mặt gấu nữa...khi làm một việc j đó mình luôn nghĩ rằng nếu gấu cũng làm như thế với mình thì cảm giác cảu mình sẽ như thế nào nên mình cũng tự hào là chưa làm j có lỗi với gấu cả . chỉ duy nhất lần này là suýt thôi.các mẹ . các bố thấy mình làm như vậy có đúng ko...