Tôi viết tâm sự lên đây, vừa là để viết ra cho thoả bức bách trong lòng, vừa là để ngăn mình làm những điều khốn nạn vẫn đang hàng ngày diễn ra trong đầu tôi.
Tôi năm nay 37 tuổi, công việc tốt (thu nhập trên dưới 50 triệu/ tháng), ngoại hình cao ráo dù không đẹp trai lắm, có học thức, gia đình cơ bản. Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình nhưng đều không đi đến đâu vì chuyện này hay chuyện khác, nhưng trong lòng tôi biết nguyên nhân chính là vì tôi không có nhiều tình cảm lắm với những cô gái đó. Hay nói chính xác hơn, tôi có tính cả thèm chóng chán. Tôi thường rất thích họ, theo đuổi cho bằng được rồi sau 1 vài tháng lại thấy họ tầm thường. Cho đến hơn 1 năm trước tôi gặp Trang. Trang kém tôi 5 tuổi, xinh đẹp, tháo vát và sống rất tình cảm. Trang là người mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và muốn cùng cô ấy xây dựng tổ ấm riêng. Tôi cũng đã không còn trẻ nên sau hơn 1 năm tìm hiểu, chúng tôi đã đề nghị gia đình 2 bên gặp mặt và bàn chuyện cưới xin. Tôi yêu Trang và muốn lấy cô ấy làm vợ, nhưng cũng như những lần trước, tôi không cảm thấy hào hứng lắm với đám cưới, nên để Trang lo tất cả, chỉ chi tiền. Hồi Trang còn nhỏ, bố mẹ đi xuất khẩu lao động 5 năm nên Trang ở cùng với gia đình cô ruột (em bố). Vì vậy, Trang gắn bó với gia đình cô chú hơn cả bố mẹ mình. Tôi có nghe Trang kể về gia đình đó giống như một gia đình kiểu mẫu, sống rất tình cảm có trước có sau. Cô chú có 1 cô con gái học rất giỏi đã đi du học và ở lại lấy chồng định cư tại Singapore. Đúng dịp này cô chú Trang có kế hoạch sang Sing để thăm con gái, nên Trang nảy ra ý kiến sang Sing chụp ảnh cưới, có thể ở nhờ nhà của cô em họ đó luôn. Tôi đồng ý vì dù sao tôi cũng giao hết mọi việc chuẩn bị sắp xếp cho Trang rồi, cũng coi như đi du lịch 1 chuyến.
Cô chú Trang có chìa khoá vào nhà, nên chúng tôi đi thẳng từ sân bay về nhà cô em họ chứ không cần người ra đón. Khoảng 3 rưỡi chiều thì chúng tôi về đến nơi. Tôi có hơi ngỡ ngàng vì theo tôi biết cô em họ của Trang còn khá trẻ, chỉ khoảng 26, 27 tuổi mà đã sở hữu được căn hộ rộng rãi và sang trọng như thế này trong một khu chung cư cao cấp gần trung tâm. Mọi đồ đạc và cách bày biện trong căn hộ khiến tôi mở mắt. Tất cả đều đơn giản, nhưng hiện đại, đẹp và sang trọng. Có những đồ dùng mà tôi lần đầu biết đến. Một quầy bar nhỏ nhưng tích trữ rất nhiều loại rượu đắt tiền. Nhà có phòng giải trí riêng, khu bếp rộng mênh mông, phòng tắm và toilet vô cùng sạch sẽ và thoải mái. Tất cả đều màu trắng và ngăn cách chủ yếu bằng cửa kính. Sẽ là không ngoa nếu gọi đó là ngôi nhà ánh sáng. 2 vợ chồng mỗi người có một phòng trữ quần áo riêng. Tôi tò mò vào phòng trữ đồ nam và thầm ghen tị ao ước có hàng trăm chiếc áo sơ mi, hàng chục chiếc đồng hồ, thắt lưng, comple, giầy, tất cả đều là hàng hiệu như thế. Căn phòng đó có lẽ đáng giá cả một gia tài. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho bằng đồ tắm có sẵn trong nhà khiến tôi vô hình chung như cảm thấy giá trị của mình cũng tăng lên.
Cô chú Trang đi siêu thị ở gần nhà, còn Trang đang loay hoay trong bếp làm gì đó thì cửa ra vào mở, và tôi thật sự đứng hình khi nhìn thấy người con gái đó. Tôi cứng họng và đơ người nhìn thấy nàng xinh đẹp đến thanh thoát, trong một chiếc váy trắng ôm sát người, 2 cánh tay trần mảnh mai, đôi giầy cao gót và túi xách màu trắng cũng rất ăn nhập với chiếc váy của nàng. Chiếc thắt lưng bằng kim loại xoắn như xích như làm điểm nhấn nổi bật cái eo thon gọn. Nàng mỉm cười gật đầu chào tôi. Còn tôi, trái tim tôi bị đánh cắp mất rồi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp, lịch lãm đến nhường ấy. Đó chính là cô em họ của Trang. Từ giây phút đó, tôi như người mất hồn đi trên chốn bồng lai, tôi không thể tập trung được vào việc gì, không hiểu mọi người nói gì và tôi đang làm gì nữa. Tôi muốn có cô ấy.
Nhìn nhưng tài sản quý giá đắt tiền, nhìn cách hưởng thụ, nhìn nàng xinh đẹp nhường ấy, tôi đã đinh ninh vợ chồng nàng là kiểu mẫu đại gia - chân dài vẫn nhan nhản ngoài kia. Bản thân nàng khi nhắc đến chồng cũng gọi là "lão chồng em". Nàng xin nghỉ phép mấy ngày đưa cả nhà đi chơi và phụ giúp chúng tôi chụp ảnh cưới, còn chồng nàng đi công tác chưa về. Trong những ngày này, tôi tìm mọi cách để được tiếp cận với nàng nhiều nhất có thể. Mọi thứ trên người nàng đều toát lên một hơi thở quý phái. Từng giây từng phút trôi qua tôi đều thèm khát có được nàng. Đêm đến, khi có tiếng động tôi đều nhỏm dậy vào bếp hoặc phòng khách những mong tình cờ gặp nàng đi uống nước hoặc làm việc gì đó. Có những lúc tôi còn gần như quyết định sẽ chia tay Trang để có thể theo đuổi nàng. Tôi nghĩ đến những viễn cảnh nàng sống với chồng già đại gia nên thiếu thốn tình cảm, khi tôi xuất hiện, nàng tìm thấy tình yêu đích thực của mình sẽ bỏ tất cả để theo tôi, thậm chí không màng lời chỉ trích của gia đình. Tôi có cảm giác nàng cũng có cảm tình với tôi, nhưng tất nhiên nàng sẽ không có cái can đảm phá vỡ mọi thứ một mình. Có lẽ tôi phải chủ động thổ lộ với nàng thì nàng mới có động lực.
Đêm thứ 4 ở nhà nàng, tôi nghe có tiếng lách cách ngoài phòng khách, nên chỉnh chang trang phục đầu tóc một chút để ra xem có phải nàng không. Tôi mở cửa thì nhìn thấy nàng ngồi trên quầy bar có lẽ đang rót rượu. Nàng mặc một chiếc váy ngủ rất gợi cảm, đặc biệt làm tôn lên làn da trắng nuột nà của nàng. Có lẽ nàng không nhận ra là tôi đang đứng ngớ người ngắm nàng. Tôi lấy hết can đảm định bước ra thì thấy bóng một người đàn ông đang tiến đến từ sau lưng nàng, vòng tay ôm eo và sờ mó nàng. Một chút ánh đèn sáng ở quầy bar khiến tôi nhận ra đó là một chàng thanh niên trẻ. Điều khiến tôi điên tiết và nóng mắt hơn là nàng như hưởng ứng cái động chạm của thằng kia. Rồi họ hôn nhau đắm đuối. Tôi không ngờ nàng lại là thứ đàn bà lăng loàn như vậy, mang trai về nhà khi có cả gia đình ở đây. Vậy mà tôi đã từng tôn thờ sự thanh cao của nàng. Cảnh nóng diễn ra trước mắt khiên tôi giận điên cuồng, mặc dù tôi phải công nhận, nàng đẹp đến mê muội trong hình tượng sexy. Cơn giận không kìm lại được tôi vô tình giơ chân đá vào cửa. Đôi gian phu dâm phụ giật mình nhìn về phía có tiếng động thì nhìn thấy tôi, vội luống cuống lôi nhau vào phòng.
Cả đêm hôm đó tôi thức trân trân. Một nửa trong tôi thầm chửi rủa nàng hư hỏng, một nửa lại muốn chiếm được người đàn bà hư hỏng đó. Thân thể nàng nóng bỏng cứ mãi ám ảnh tôi, khiên tôi vừa thèm khát lại vừa khinh bỉ. Tôi cứ nằm vậy cho đến khi Trang gõ cửa phòng gọi tôi ra ăn sáng, tôi mới biết đã 9h rồi. Hôm nay là thứ 7, ngày mai tôi sẽ về Việt Nam. Tôi nên làm gì? Tôi muốn có nàng, dù chỉ một đêm. Nếu không cả đời tôi sẽ không cam lòng. Nàng có thể chung chạ với người khác, thì cũng có thể chung chạ với tôi mà. Tôi mệt mỏi chải đầu tóc sửa sang quần áo rồi ra ngoài phòng khách. Tôi bắt gặp ngay nàng đang ngồi ở salon, không còn chiếc váy ngủ sexy, trên người nàng bây giờ là một chiếc váy hồng nhạt nhẹ nhàng. Tôi chợt nghĩ, tại sao lại có thể có một con người 2 mặt như nàng. Nàng nhìn thấy tôi, có vẻ thấy hơi xấu hổ không tự nhiên. Còn tôi, tôi cứ nhìn nàng trân trân như trách móc.
Nhưng rồi tôi còn shock hơn khi thằng đàn ông đêm qua thản nhiên bước ra từ phòng giải trí, tiến đến đặt tay lên vai nàng, nàng ngẩng mặt lên để đón nhận nụ hôn của thằng đó ngay trước mắt tôi, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khi bố mẹ và chị nàng vẫn đang ở trong nhà. Tôi không thể hiểu nổi nàng là người thế nào nữa. Kết thúc nụ hôn, nàng quay ra nhìn tôi cười còn như rất thản nhiên giới thiệu "Đây là anh K, chồng chưa cưới của chị Trang". Thằng kia cũng tỏ ra lịch sự, vòng qua ngồi xuống ghế salon cạnh nàng rồi đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi nhìn nàng như trân trối "nàng có còn biết thế nào là xấu hổ nữa không?" nhưng nàng chỉ nhìn tôi cười như một lẽ đương nhiên "Đây là Q, ông xã em". Tôi như chết đứng, bẽ bàng với chính mình. Ông xã của nàng? Vậy mà, tôi cứ nghĩ đó phải là một lão già đầu hói bụng phệ, trông tởm lợm đê tiện, chứ sao lại là một thanh niên trẻ thư sinh thế này. Tôi thật quá chủ quan vì không tìm hiểu, mà trong nhà cũng không treo ảnh gì cả. Hoá ra 2 vợ chồng nàng là bạn học từ cấp 3 ở Việt Nam, cùng sang đây du học, cùng lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng nên cơ ngơi này.
Nhưng cũng kể từ đêm tôi vô tình bắt gặp họ tình cảm, không đêm nào là tôi không mơ ước trở thành người đàn ông đó. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại tưởng tượng mình ân ái với nàng, được thưởng thức nàng. Đã 1 tháng rồi kể từ khi tôi về Việt Nam, sự thèm muốn trong tôi cứ ngày một dâng cao hơn. Tôi phải làm thế nào?