Thưa các bạn, tôi cũng đã trên 40. Cuộc sống và công việc kinh doanh gặp bao trắc trở nên tôi vào đây viết vài dòng đỡ buồn. Chuyện ko tâm sự đc với ai, ở đây ko ai biết tôi nên tôi thoải mái đc.
Gần năm nay, việc kinh doanh ko suôn sẻ, tôi thất thoát trên 1 tỷ, số tiền lớn với tôi. Thêm nữa tôi vị tai nạn nên tạm gác mọi việc kinh doanh để chờ qua vận đen đủi. Hằng ngày tôi thay vợ nấu ăn, đưa đón con cái để vợ mình lo việc kd. Tôi tự cho rằng mình là người chồng mẫu mực, dù lúc bận rộn cv hay khi rảnh rỗi như lúc này, tôi đều chăm lo cho gđ và con cái tươm tất. Khi cv tôi rực rỡ, bao nhiêu tiền kiếm đc đem về đưa vợ, tôi chỉ giữ lại ít để tiêu vặt và ngoại giao. Tôi cũng đã nói với vợ tôi, cv kiếm tiền nặng nhọc để tôi, dạy dỗ con cái thì cả 2 cùng lo, tôi chỉ yêu cầu vợ tôi dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp vệ sinh thôi. Nhưng mà cái nhà tôi như cái ổ chuột, gây hoài bắt chán, tôi đã bị nhiễm cái thói bừa bãi lộn xộn của vợ tôi rồi.
Với chuyện chăn gối, tôi là người mạnh mẽ, luôn quan tâm cảm xúc của vợ mình. Vợ tôi là người ko dễ đạt đỉnh, mỗi lần tôi phải cày bừa suốt 30-60 phút, chờ vợ mình xong rồi mới đến lượt mình. Mà khổ nỗi, mỗi khi tôi ham muốn là đi kèm cảm giác hồi hộp, vì ko biết vợ tôi có đồng ý ko, có hưởng ứng ko. Ko phải bây giờ mà suốt hơn 10 năm cưới nhau, lúc nào cũng vậy. Mỗi khi đêm xuống, mỗi khi lên giường là một đêm đầy mộng mị và trằn trọc. Tôi không hề hạnh phúc.
Nhiều lúc muốn dứt bỏ, ly dị nhưng ko thể để con cái sống thiếu cha hay thiếu mẹ được. Mà sống kiểu này thì khốn khổ đày đọa quá. Thỉnh thoảng cũng rủ vợ mình ăn sáng cafe, tối đi chơi, nhưng 1-2 ngày mọi chuyện quay lại như cũ. Mỗi khi gây nhau, thay vì nc để gq mâu thuẫn, vợ tôi lại dọa tự tử, đòi nhảy lầu, đòi lấy kéo tự sát. Cứ mỗi lần vậy tôi lại nhịn, lại thua. Tôi CĂM THÙ vợ tôi, vì đã làm mấy cái trò này trước mặt con cái tôi. Tôi thương chúng lắm, 3 đứa con thơ dại, xinh đẹp và ngoan ngoãn của ba.
Có khi nào các chị ở đây nói với chồng mình: Em muốn anh có bồ để e được yên, tối được ngủ ngon và ngày ko bị quan tâm? Tôi sững sờ, và nó được nói trước mặt tôi cùng 3 con của tôi. Mỗi khi đi cv hay đi chơi bằng oto, vợ tôi đều ngồi băng ghế sau, tôi chịu hết nổi.
Tôi cũng đã cảnh báo vợ tôi cách đây chục năm, em sống với anh nv anh sẽ ngoại tình, và ko phải thằng đàn ông nào cũng mạnh mẽ, giỏi giang chuyện làm tình như anh. Vợ tôi ko quan tâm, cho đó là cái cực hình chứ ko phải là thăng hoa của ân ái. Nửa đêm 2 vc thức dậy gây nhau vì chuyện ân ái, là đàn ông, tôi thấy nhục kinh khủng.
Ko giấu diếm, tôi đã ngoại tình thật, người tôi yêu cũng rực lửa giường chiếu như tôi. Họ chấp nhận yêu thương tôi ko đòi hỏi, ko oán than. Nói ko ngoa, tôi là báu vật của họ, cả về tinh thần và thể xác. Trong thời gian này, tôi vẫn quan tâm yêu thương gia đình của tôi. Vẫn đi chợ nấu ăn rửa chén hàng ngày. Nhưng đêm về, tôi lại lôi 3 con tôi vào phòng để vui đùa trò chuyện, tôi sẽ cố sống như vợ tôi mong muốn, không quan tâm, không sex. Nhưng mà tôi sống như thế này, tôi thật sự chịu không nổi, không biết tôi chịu đựng được bao lâu. TÔI THẬT BẤT HẠNH VÀ KHỦNG HOẢNG.