Hôm nay bé Tôm và bé Cua nhà tôi biết ngồi buột miệng gọi "ba" tự nhiên rớt nước mắt ấy chứ.
Nghĩ lại cuộc sống trước kia với chồng chẳng biết nói gì ngoài hai chử " khủng khiếp". Khuya rồi Tôm và Cua nhà tôi cũng d8đã ngủ say rồi. Hôm nay có em gái xuống chơi nên có lap top hí hoáy chút, tự nhiên mình thấy lãng mạng và một chút nhớ chồng.
Mình đăt tên hai bé là Tôm và Cua vì hồi ấy nhà anh bán Tôm, Cua nên hay cho mình ăn Tôm, Cua. Mình quên giới thiệu bé Tôm và bé Cua là hai bé song sinh và là hai bé trai hai bé nhà mình được 6 tháng rưỡi rồi. Trộm vía biết mẹ nghèo nên hai cu cậu dể lắm các mẹ ạ một ngày không nghe tiếng khóc.
Sáng mình đi làm sớm nhờ cô cùng dãy phòng trọ trông hộ vì làm công nhân nên mới 5h sáng phải lò mò đi rồi mãi đến 6h30 chiều mới được về với con mà cô thương lấy mình một tháng có 500k thôi. Số mình cũng còn may chán!!!
Lương một tháng tăng ca là 5 triệu vậy mà trang trãi cũng đủ, cũng được một mẹ trên diễn đàn lúc trước ở gần nhà cho một chiếc xe máy cũ vi vu cứ chiều nào về sớm mình lại mang hai bé con nhà mình đi một vòng mua tả mua sữa. Thật thoải mái và nhẹ nhàng!!!
"Vậy là em cũng dần quên được anh rồi chồng cũ à! Em muốn gặp anh lắm gặp anh để nói với anh rằng em sống thật tốt từ ngày không có anh". Cũng gần 4 tháng rồi mình nghe bạn anh ấy nói anh ấy ra Điện Biên làm xây dựng với bạn rồi không liên lạc gì hết. Ừ mà cũng đúng thôi anh nói với mình: Nếu mình và anh ấy chia tay anh ấy sẻ ra đi mãi mãi không bao giờ quay lại.
Cách đây 2 tháng có người nhắn về quê mình nói: Bà Nội Tôm, Cua bệnh rất nặng mang Tôm, Cua về gặp bà lần cuối vậy là tối đó mình cũng mang cu Tôm, Cua về dưới ấy nhưng đến trước cửa nhìn thấy bà ấy cười nói phấn khởi mới sực nhớ ra là đó là một bài mà bà diễn hoài không thấy chán chứ.....:-S. Sau đó 1 tuần bà tìm tới nhà mình ở quê vì nghĩ mình mang con về quê rồi xỉu lăn lóc dưới nền nhà ba mình đến phát khiếp nhưng bài này bà ấy làm hoài à.
Trước lúc mình mang con mình ra đi mình đã quát vào từng người trong cái nhà ấy đó chứ:
Bà là mẹ chồng mình ấy: Bà là một con người xảo trá, lương lẹo, dơ bẫn.
Chị là chị chồng ấy: là con người tham lam, ích kỉ, nhỏ nhen và bẩn thỉu
Cô là em chồng ấy: Đồ mất dạy, lợi dụng và tham tiền.
Lúc ấy mình cầm trong tay 350 triệu tiền bán đất của ba mình đổi thành tờ 20 ngàn và 10 ngàn đồng ấy ( mình phải đi hết 10 cái tạp hóa lớn nhỏ, Vận động thêm mấy chị bán rau) ném tung lên trời và nói: Đó là tiền từ máu thịt của gia đình tôi đấy tôi trả chịu khó mà ngồi oài người ra mà vừa ăn vừa uống máu sống đi.....:D:D:D. Nghĩ lại cảnh ấy mà mình sướng rân cả người. Cuối cùng mình cũng cho cái gia đình ấy một bài học về sự tham lam và ích kỉ.
Mình mang hai bé Tôm, Cua ra taxi lúc đó còn hơn 1 triệu mà tức quá đi taxi cho sang chứ. Chồng mình đứng ngẫn ngơ trên đống tiền lẻ đó. Mẹ chồng thì gào thét: Mày thấy chưa! mày thấy chưa hả con, mày lấy một con hàng Tôm, Cá về làm vợ giờ nó xúc phạm gia đình mình như vậy đó. ( nhà bà ấy bán tôm, cá).... hi hi con bé em chồng nhào vào nhưng bị anh taxi cản lại tôi càng quát to hơn: Bác à! đừng đạo đức giả thế chứ khó coi lắm! rồi tôi phóng lên taxi biến luôn. Tối hôm ấy tôi lên mạng xóa tất cả các nich yahoo và không hề cho anh biết tôi đi đâu cho đến giờ phút này là thế này đây.....
Trãi lòng với các mẹ thấy dể chịu hơn nhiều. Tôi bây giờ là một người mẹ đơn thân nghèo tiền nhưng giàu lắm, giàu với tài sản vô giá đang ngái ngũ nằm mơ kìa. Những ngày đầu thật khủng khiếp nhưng bằng quyết tâm và nghị lực tôi nghĩ chắc chắn mình sẻ vượt qua được. Và tôi chưa bao giờ hết yêu chồng, chồng tôi hiền lành,ít nói nhưng "nhu nhược" và cuối cùng rồi thì anh không bảo vệ được gia đình mình. Tôi biết anh sẻ ra đi vĩnh viễn nhưng vẫn thầm chúc anh gặp được tình yêu mới và chắc chắn anh sẻ không bao giờ nhu nhược nửa đâu. Cảm ơn các mẹ đã nghe tâm sự của mình. Nguyễn Họa Mi- Bình Dương