Hiện tại,Tôi(28t) đã có 1 gia đình nhỏ (1 vk + 1con). Đáng lẽ ra,Tôi chỉ phải chú tâm làm thật tốt "bổn phận" của bản thân mình, Chăm lo cho gia đình bé nhỏ kia. Không hiểu sao,khi Tôi vô tình quen em trên "zalo"....mọi thứ trở nên rối rắm. Tôi khẳng định rằng "Vẫn yêu thương Vk và Con",nhưng ngày nào Tôi cũng mong được trò chuyện cùng em. Như hẹn lại lên,cứ 22h15 là Tôi bắt đầu online. Mà cũng chẳng phải nói chuyện gì to tát,chỉ là những lời động viên nhau,hỏi thăm bình thường thôi mà.Chỉ 2 tuần trò chuyện cùng em,Tôi như cảm thấy thứ "cảm xúc" lâng lâng kì lạ như thuở khi xưa. Muốn được quan tâm,chăm sóc cho em nhưng không thể. Ngay cả khi biết em thích đọc sách,cũng đã mua sẵn rồi nhưng lại không dám tặng. Không phải vì "nhút nhát" thuở SV mà vì Tôi đắn đo liệu điều Tôi làm có đang "đúng đắn" hay không?


Tôi không phải là thứ ham trẻ,vì em còn lớn tuổi hơn cả Vk hiện tại của Tôi. Nhưng chắc có lẽ em "thành đạt" hơn Vk Tôi,nũng nịu hơn Vk Tôi.


Hay là do Tôi vs Vk đã quá thật sự hiểu nhau nên thật sâu trong Tâm Trí Tôi đang "ngoại tình tư tưởng"......!?!?!?



----> Vậy,Tôi là loại Đàn ông gì????