Thật sự kể chuyện này trong lòng tôi vô cùng bức xúc, có người chưa rõ chuyện đọc tiêu đề lại cho tôi là bất hiếu, nhưng mọi người hãy đọc rồi phán xét, liệu đây có phải cách cư xử của bố đẻ với con ruột mình.


Nhà tôi có 2 anh em đều là con trai,mẹ tôi mất cũng lâu hơn 10 năm, anh em chúng tôi giờ cũng trưởng thành và lớn tuổi ,tôi cũng ngoài 30 và công việc cũng tạm ổn,chưa lập gia đình, anh trai tôi thì công việc thuận lợi, có tiền mua nhà,cưới vợ, và dù là con cả nhưng anh vẫn quyết ở riêng, ko ở nhà cùng bố .


Tôi chưa có điều kiện kinh tế mà mua nhà,hơn nữa nghĩ cho cùng phải có người ở với bố vì ông dù có vẻ khỏe mạnh nhưng cũng gần 70 rồi, nhỡ ra trái gió trở trời cũng cần người chăm sóc. Nói về bố tôi thì ông góa vợ khi cũng ko phải già lắm,tuy ko lấy vợ nữa nhưng chơi bời thì khủng khiếp,thượng vàng hạ cám,từ đồng nghiệp bỏ chồng,cô hàng xóm quá lứa lỡ thì,rồi cô giúp việc quán ăn đến gái đứng đường cũng có,mọi người xung quanh đều biết cả,nhưng họ cũng quen và cho là chuyện riêng tư, ngay cả tôi hồi đầu cũng nghĩ mặc kệ, nhưng sau này lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là bố tôi chơi ở đâu thì thôi lại đưa cả gái về nhà, hàng xóm họ cũng biết, tôi ngượng thay bố, mà góp ý thì ông sửng cồ bảo đây là nhà tao,kệ tao làm gì, mày ko ở được thì cút.Thứ hai bố tôi như thế làm tôi cũng khó yêu đương, tôi chả dám đưa bạn gái về ko sợ rằng người ta nghe thấy hàng xóm đồn đại lại nghĩ cha nào con nấy. Nhưng thứ 3 ức chế nhất là dù tôi ở cùng bố, chi phí sinh hoạt tôi lo,anh tôi cũng đóng góp nhưng chủ yếu vẫn là tôi,tiền tiêu cho gia đình thì hợp lý tôi chả so đo,nhưng bố tôi lại cho gái,thậm chí trắng trợn xin tiền để mua sắm cho gái nên tôi ko chịu nổi. Đỉnh điểm có lần ông xin tiền tôi ko cho,ông rủa tôi mất việc làm, rồi sau đó ông như ám ảnh muốn tôi mất việc thật nên lại rêu rao là tôi sắp mất việc vì làm ăn ở cơ quan ko ra gì,dặt điều toàn chuyện linh tinh nhưng nói cứ như đúng rồi làm mọi người cứ tưởng tôi có chuyện thật.


Tôi thì phát rồ cả người, sao tôi lại có ông bố vô đạo đức đến thế, rủa con mất việc thì coi như muốn dồn con vào chỗ chết rồi, mọi người nghe xem tôi có phải bất hiếu hay bố tôi bất nhân.