Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi là người đàn ông đã có gia đình. Nhưng không hiểu sao lại đi phản bội chính gia đình mình.
Chung tôi gặp nhau cũng gần 3 năm, lúc đầu chúng tôi chỉ xem nhau như anh em. Có chuyện Gì vui buồn đều tâm sự với nhau. Có thể do chúng tôi hay tâm sự với nhau nên quá hiểu nhau, và tình cảm phát sinh. Chung tôi đều có tình cảm với nhau. Nhiều khi e thường nói, chúng ta nên chấm dứt đi, sau lưng anh còn có gia đình. Anh yêu em nên hãy cho e đi tì 1 hạnh phúc thật trọn ven. Tôi cũng đã đồng ý với ý kiến của em.
Nhưng sự đời thật trớ trêu, giờ e đã có bầu . Tôi hỏi em, em muốn để lại hay là bỏ, em trả lời em sẻ giữ lại bởi đó là con của người em yêu nhất. Tôi cũng muốn em sinh cho tôi 1 đứa con, nhưng sợ mọi người sẻ nói này nọ về e, vì yêu em nên tôi cũng rất muốn em có 1 hp đúng nghĩa. Tôi nói em hãy bỏ đi, nhưng em không chịu bởi em không muôn bỏ .
Em bảo tháng sau e sẻ lấy chồng, lấy người mà trước giờ đang theo đuổi em. Đê che mặt thiên hạ . Tôi đã khuyên em nên bỏ, bởi khi lấy nhau về anh chàng kia biết đó không phải con mình thì em ấy càng khổ hơn. Tôi lại không muốn con tôi gọi người khác bằng cha.
Tôi đã khuyên, rồi đe dọa sẻ nói cho cậu kia biết để em bỏ, không sau này em sẻ khổ. Nhưng em không chịu.
Tuần sau em ấy về ra mắt gia đình cậu kia, giờ tôi phải làm sao đây mọi người. Tôi không muốn “Tôi ăn ốc, người khác đổ vỏ giùm”.