Chúng tôi sinh ra trong cùng một tỉnh. Tôi và cô ấy yêu nhau được gần nửa năm, khi yêu chúng tôi đã vài lần ngủ cùng nhau và…cô ta mang bầu. Gần 4 tháng sau cô ta mới cho tôi biết chuyện này…. và bắt cưới.
Do còn trẻ (khi ấy tôi tròn 25 tuổi) và chưa có điều kiện về vật chất vì cả 2 đều là dân quê ra tỉnh làm ăn nên tôi muốn cô ta bỏ đi cái thai đó nhưng cô ấy quyết giữ lại và tìm mọi áp lực bắt tôi phải cưới cô ấy, thậm chí là “giam lỏng – không cho ra khỏi công ty” (vì tôi làm trong công ty của họ hàng gia đình nhà cô ta).
Khi thông báo về gia đình thì gia đình quá bất ngờ trước quyết định của tôi vì từ trước tới giờ tôi không nói là tôi có người yêu! Gia đình tôi quá sốc trước thông tin này nhưng cũng “miễn cưỡng đồng ý” và tìm hiểu về gia đình và bản thân cô ta.
Thông tin đã được cập nhật đầy đủ và đó là lúc mà tôi cảm thấy hẫng hụt đến tột cùng vì lúc đó tôi mới biết rằng trước đây cô ta đã từng quan hệ với vài người đàn ông khác, sau đó phải “tha phương” làm ăn để không bị hàng xóm dị nghị, đàm tiếu. Trớ trêu là khi đã đi khỏi quê rồi nhưng vẫn quan hệ với một người khác trong chính công ty này, sau đó thì chuyển về chi nhánh tôi đang làm và “yêu tôi” (vì công ty có nhiều chi nhánh con).
Tôi được sống trong một gia đình có nề nếp, tôi biết rằng nếu gia đình bắt tôi phải cưới cô ấy thì gia đình tôi sẽ bị hàng xóm dị nghị, đàm tiếu; nhưng nếu bắt tôi không cưới thì lương tâm con người trong ba má tôi không cho phép vì dù sao thì tôi tôi đã “gây ra chuyện lớn” nên gia đình trao quyền quyết định tiếp theo cho tôi.
Thời gian này tôi vẫn bị “giam lỏng” (lý do như tôi đã trình bày ở trên). Cô ta vẫn nghĩ rằng nhà tôi đang chuẩn bị ở quê vào để cưới. Tôi và cô ấy đã nói chuyện, tôi đã hỏi rằng trước khi cưới nhau thì phải nói rõ cho nhau biết hết về quá khứ của mình, tôi chấp nhận tất cả nhưng không được giấu diếm. Cô ta vẫn không “hé răng” lấy một lời về quá khứ của mình mặc dù tôi đã hỏi rằng “cái thai trong bụng cô ấy có phải là con của tôi”. Tôi cho cô ấy thời gian suy nghĩ.
Gần 2 ngày sau thì chúng tôi nói chuyện lại, cô ấy vẫn không hé lộ “đời tư” trước đây của mình. Trớ trêu thay, khi tôi đề cập tới chuyện của cô ấy trước đây thì cô ta vẫn một mực khẳng định không có nên tôi đã đưa ra tất cả bằng chứng. Đến lúc này thì cô ta thú nhận tất cả.
Tôi đã quyết định chấm dứt tất cả, làm đơn xin nghỉ việc và nói chuyện với người nhà cô ta trong công ty và doạ kiện họ nếu không cho tôi đi nên họ đã để tôi được nghỉ việc. Từ đó tới nay tôi không liên lạc gì nữa.
Hơn một năm sau, tôi có công việc mới. Làm việc được hơn 2 năm thì tôi yêu người thứ hai làm cùng trong công ty và cưới cô ấy – hiện tại cô ấy đang là vợ tôi, hơn 1 năm sau chúng tôi cưới nhau. Hiện tại, chúng tôi đã có nhà riêng và một con nhỏ (cháu hơn 3 tuổi).
Vợ tôi không hề biết gì về quá khứ của tôi và tôi cũng vậy – không biết gì về quá khứ của cô ấy. Nhưng oái oăm thay, cô ta càng che giấu thì tôi lại càng cảm thấy “xấu hổ” thay cho cô ấy vì trước khi lấy tôi thì cô ấy không còn “trong trắng”, cô ấy đã luôn giấu kín điều đó và nghĩ rằng tôi không biết gì!
Tôi không gặng hỏi chuyện này vì trong thâm tâm, tôi lại nghĩ rằng đó là “quả báo” đối với tôi vì trước đây tôi đã làm chuyện không đúng (như ở phần đầu câu chuyện).
Sống với nhau đã hơn bốn năm, nhưng mỗi khi ân ái tôi thấy thật ngượng ngạo. Tôi đã cố gắng tự an ủi rằng cái “trinh” không quan trọng bằng chữ “trinh” mong cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sao được vì chữ hạnh phúc phải bao gồm trong đó cả cái “trinh” và chữ “trinh”.
Thu nhập của 2 vợ chồng tôi ổn định và cũng tạm ổn. Trong cuộc sống gia đình, chúng tôi thường xảy ra cãi vã, vợ chồng coi thường nhau ngay trước mặt con cái, nguyên nhân cũng chỉ vì thu nhập của tôi ít hơn vợ tôi (khoảng 1 triệu/tháng).
Gần đây, vợ tôi có những biểu hiện rất lạ thường: giảm sinh hoạt vợ chồng, mua sắm, ăn diện hơn mức bình thường, không còn quan tâm tới tôi như trước đây. Phải chăng tôi bị….”cắm sừng”.
Thật sự là hiện tại, tôi đang hoàn toàn mất phương hướng. Không biết mình phải làm những gì và bắt đầu từ đâu! Rất mong nhận được những lời khuyên từ các bạn.