Tôi hiếm muộn, tôi đứng trên bờ vực ly hôn... Tôi muốn có con rồi ly hôn- Có nên không? Các mẹ cùng chia sẻ nhé!
Tôi kết hôn đc hơn 1 năm, đi bác sĩ thì biết bị hiếm muộn do Buồng trứng đa nang, ox bình thường. Tôi đã tiến hành điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả.
Tuy vậy ox tôi là một người rất khó tính, đưa ra dẫn chứng nhé:
1. Ko chia sẻ: Ko bao giờ chịu đưa vợ đi khám bệnh...
2. Nổi nóng là đánh vợ ko thương tiếc. Mặc dù nguyên nhân chẳng có j, như tôi đi làm về trễ, tôi lỡ tay ko đưa cái áo tận tay mà quăng cho ông í, sẵn sàng chọc chiếc đũa đang ăn cơm vào mắt tôi (may mà tôi mang kính nên nó đi ra ngoài)
3. Nói ngọt nhạt hay khóc lóc đều ko làm ô í mủi lòng. Bởi vì tôi đã khóc rất nhiều, nhưng ô í ko mảy may chú ý & thay đổi.
4. Keo kiệt và ích kỷ:
- xe máy mới mua (bình thường ô í đi xe mới, t đi xe cũ nhưng hôm đó ô í đi công tác), trời mưa, tôi vội đi khám bệnh thì bị té, về nhà ko hỏi han vợ 1 câu, thay vào đó ô í chửi t là làm hỏng xe của ông í, mà từ tối tôi đã xin lỗi, sáng ô í tuyên bố là cấm tiệt tôi đi xe mới...
- Tôi gửi tiền về quê cho gia đình phải giấu...
- Luôn cho rằng là tất cả nhà cửa là do mình làm ra, và như là ban phát ân huệ cho tôi.
Cũng nói thêm cho các mẹ biết là tôi cũng học đại học ra, sắp tốt nghiệp cao học, việc làm ổn định, khá xinh xắn & được mọi người hầu như là quý mến...
Ô í hiện nay lương cao hơn tôi 1 chút nhưng trước đây khi mua đất, xây nhà, thu nhập tôi tốt hơn, và tôi cũng đóng góp phần nhiều.
Hôm nay, là ngày IUI đầu tiên của tôi, sau vài chu kỳ kích trứng ko thành công. Nhưng ô í ko chịu đi...
Tôi khóc nhiều, cố gắng thuyết phục nhưng ko ăn thua...
Thực ra, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhiều lần nhưng ko đủ dũng khí, bởi vì gia đình tôi cũng rất hoàn cảnh (tôi bị ba bỏ rơi, mẹ lấy chồng và sống với ngoại- tôi ko muốn ngoại lo lắng). Một phần tôi muốn chữa trị thành công, để tôi có con, khi đó có ly hôn cũng đc, vì tôi đã có con yêu rồi...
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tất cả những cố gắng của mình là để làm j??? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế. Ko có ba mẹ, chồng k thương yêu, con cái ko có... Chỉ có sự nỗ lực, để học tập, để tự vươn lên...
Các mẹ đã đi nhiều, sống nhiều, đặc biệt là các mẹ hiếm muộn. Hãy cho tôi lời khuyên nhé: Tôi hiếm muộn, tôi đứng trên bờ vực ly hôn... Tôi muốn có con rồi ly hôn- Có nên không?
Cầu mong đừng có ai phải khổ tâm như tôi nữa! Tặng hoa các mẹ :Rose::Rose::Rose: