Sáng chủ nhật con nhỏ bị ốm, hai vợ chồng chở nhau đi công chuyện, sau đó chồng rủ luôn sang nhà chú em ăn trưa, để bé ở nhà với bà giúp việc. Sang bên đó hắn ta nhậu nhẹt, tán phét đến tận 4h chiều vẫn chưa tàn cuộc. NGồi đó chờ mà lòng mình nóng như lửa đốt, không biết con ở nhà ăn uống ra sao, liệu bà giúp việc có cho con ăn được không. Chờ mãi, mình đành nói với MC rằng có khi con chở đứa chị về trước, để ảnh về sau bằng taxi. Thấy vậy MC tỏ ý ko hài lòng. Nhưng mình vẫn quyết định ra bảo với hắn như vậy, không chờ cho hắn tán phét vô bổ nữa. Thế là hắn đồng ý luôn, đưa chìa khóa để mình về cùng với con. Mọi người thì can (vì khoảng cách 2 nơi khá xa, 25km, mà còn sợ con ngủ gật nữa), người thì bảo mình chờ một chút, người thì giục hắn về. Cuối cùng thì hắn cũng dứt áo đứng lên đi về cùng 2 mẹ con mình. Còn MC thì rất bực mình, và mình thấy cả mấy chị em hắn ở đó cũng vậy, có vẻ ko hài lòng. Mình cư xử như vậy có đúng ko ? các mẹ tư vấn giúp mình nhé!