sống ở nhà anh trong 3 năm qua là đúng 3 năm tôi ko có niềm vui , tôi đến với anh với tình yeu trong sáng của thày với trò , vậy mà giờ đây tôi mệt mỏi với chính tình yêu đó ,tôi căm ghét a ,căm ghét cả bố mẹ a ,có lẽ là lỗi do tôi ,học chưa xong lớp 12 đã nghỉ để theo a ,sống như vợ chồng với a ,để rồi có thai mới cưới ,nhưng trước đó gia đình tôi đã bắt a làm giấy hôn thú với tôi ,như cách để cứu vãng danh dự cho tôi ,tôi buồn lắm ,mới năm đầu với sống với a ,tôi bị mẹ a chửi bới đủ điều ,bảo là tôi bỏ bùa a ,làm cho a bệnh ,nhưng chỉ có mình tôi biết là a chơi thuốc lắc ,đến nổi bị tâm thần nhẹ ,lúc đó tôi có quyền bỏ a ,nhưng vì lương tâm và tình yêu đã làm tim tôi mù quáng ,nên tôi ko thể rời xa a ,mặc cho mẹ a nhục mạ tôi cỡ nào ,tôi chỉ biết khcos ,còn a thì thì ko bênh tôi lấy 1 câu ,cứ tưởng có con rồi mọi việc sẽ khác đi ,vì bố mẹ a li dị ,mỗi người 1 nhà ,a ở với bố nên tôi cũng ở với bố ,khi biết tin tôi có thai ,bố a chẳng vui gì cả ,còn mắng a sao để tôi dắt mũi ,buồn cừoi ,nếu ko vì a muốn có con , có lẽ tôi sẽ chẳng để có nó đâu ,gia đình tôi biết chuyện ,bất a cưới tôi ,a ư cho qua chuyện ,nhưng vì bụng tôi ngày 1 lớn ,tôi ko thể để cho qua được , tôi chỉ xin 2 bàn tiệc ra mắt thôi ,và a và bố a sang nói chuyện với chị a ,chị a cho 5 triẹu để tổ chức ,nhưng bà con họ hàng nhà tôi đông ,nên thêm 3 bàn nữa ,là 5 bàn , theo phong tục người hoa ,phải có bánh trái trầu cau cúng tổ tiên ,trong khi đó tôi với a ko 1 xu dính túi , ba tôi đã cho 6 triệu làm lễ cúng ,trong đám cứoi còn cho 2 chỉ vàng , vậy mà lúc lên trên bục cưới ,mẹ a lại ko chịu lên ,bảo nhà tôi lừa đảo ,tôi ko biét là nhà tôi lùa gì nữa ,trong khi đó đám cứoi mà mc ko cho nỗi con dâu 1 phân vàng ,đã thế còn hách dịch ,chê nhà tôi nghèo ,tuy nhà tôi ăn mặc hơi lạc hạu vì buôn bán ở chợ ,nhưng lại ko nghèo dến nỗi phải sang nhà vay tiền người khác ,còn nhà chồng tôi ,ăn măc rát hiện đại nhưng lại chẳng có xu nào trong túi ,còn a ta ,thất nghiệp cả năm ,ko làm ra tiền lại còn nghiện gamer onlie ,tôi lại mang bầu ,ko có tiền phải bán từng chỉ vàng mà gia đình cho để sống ,phải đóng tiền internet cho a ta ,phải đưa tiền cho a ta đầu tư vào game ,cuói cùng của đi thay người đó là câu mình tự an ủi lòng mình ,rồi mình sinh con ,mới từ trong phòng hồi sức ra là mc mình đã hâm đánh mình rồi ,mình chỉ biét khóc ,rồi 5 ngày nằm trong bệnh viện là mình khóc hết 3 ngày ,y tá bảo mình đừng khóc ,máu hạu sản là chết ,nhưng mình ko thể ko khóc ,cho con mình uống sữa mà sặc từ mũi ra ,phun như vòi nứoc ,nếu mc mình chưa đẻ đứa nào thì mình ko chấp ,đằng này đẻ 2 đứa rồi ,mà để cháu sặc sữa thế , mình buồn lắm ,chỉ biết khóc thôi ,chắc các mẹ thắc mắc sao ko nhờ mẹ đẻ ,vị mẹ mình bị trầm cảm nặng ,nên ko giúp mình được ,còn mấy dì mình vào thăm ,đỡ đần thì bị mc mình hách dịch đuỗi về , vậy đó ,về nhà cứ nghĩ sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra ,mang tiến lên trông cháu thì cãi nahu với bc , rồi lấy dầu khuynh diệp đổ vào tay cả đống thoa cho con mình ,mình thấy con mình chưa đầy tháng mà thoa cả đóng dầu ko ổn lắm ,nên ko cho bà thoa ,bà ấy cố tình thoa còn bảo với mình là < tao thoa thì sao ,dis mẹ mày ,tiên sư cha mày ba tàu > mình ko cho và quơ đổ chai dầu ,bà ta la làng lên với chồng mình là mình đánh bà ta ,còn thắp nhang lên bàn thờ nữa ,trong khi đó bà ta đánh mình 2 cái ,khi con đươcj 6 tháng ,mọc răng thì bệnh ,bà ta lên trông thằng bé , mình muốn bế nó bà ta ko cho còn đạp vào bụng mình mấy cái ,mình đau quá khóc ,thì bc ra hỏi chuỵenu gì ,cứ nghĩ ông ta bênh mình ,ko ngờ còn mắng mình nữa ,chồng mình cũng thế ,mình ôm con bỏ vè nhà ngoại ,a ta dén xin lỗi ,hứa ko đánh mình nữa ,mình buồn lắm ,bố a ta có bồ nhí ,quen nhau cũng đựoc mười mấy năm rồi ,vài tháng trứoc bố a ta lãnh được tiền bán nhà 350 triều , mua cho cô bồ chiếc airlade ,còn a ta thì chẳng đựoc gì ,a ta buồn quá lại được dịp thằng bạn dụ đi hút heỏin ,thế là nghiẹn cả tháng nay ,thực ra thì hồi a ta mười mấy tuỏi a ta đã hút rồi ,nhưng tự cai dựoc ,lần này là lần thú 2 ,mới tuàn trứoc còn lấy cắp chiếc vòng vàng của con đi bán để mua thuóc mà hút ,mình căm ghét a ta ,ba mươi mấy tuổi đàu ,còn ngu ,ko lo làm kiếm tiền ,suốt ngày lo chuyện gì ko ,giờ mình chán a ta lắm rồi ,nếu ko vì con thì mình bỏ a ta thôi ,mẹ a ta cứ nghĩ a ta làm nhiều tiền lắm ,giờ mình mệt mỏi ,mình chưa đi làm ,vì ko ai trông con cho mình di làm hét ,giờ ăn nhờ ở đậu nhà bc ,vì bc mình thường chửi mình câu đó , còn mẹ chồng mình thì chửi mình tiên sư cha mày ,mình căm ghét a ta lắm ,sao số mình khổ thế này ,giờ ko biét làm sao nữa