Mình vừa thoát khỏi cảnh vụng trộm với người cũ mọi người ạh.A ấy là mối tình đầu từ lúc học cấp 3 của mình, lên tới Đại Học một thời gian thì chia tay.Sau 9 năm khi cả 2 đã có gia đình, thì a ấy tìm facebook của mình rồi nhắn tin hỏi thăm,anh ấy nhắc lại chuyện cũ. Trong lòng mình kỉ niệm xưa lại ùa về. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình đã phản bội chồng đến với anh ấy, sau lần đó cả 2 liên lạc thường xuyên hơn, nhưng vì 2 đứa cách nhau 100km nên cơ hội gặp nhau cũng khó. Rồi chồng mình đi công tác, mình sợ cái cảm giác mong tin nhắn của người cũ hơn của chồng. Sợ mình đi quá xa nên đành nói với a ấy là mình kể hết chuyện cùng anh ấy với chồng. Lập tức anh ấy bảo mình bị điên, rồi đừng bao giờ liên lạc với a ấy nữa. Anh ấy chặn hết facebook, zalo, điện thoại chắc sợ mình nhắn tin, gọi điện đòi anh ấy bỏ vợ đến với mình. Nhưng mình đâu có điên mà khai với ck thế, chẳng qua muốn xem a ấy có thái độ thế nào, và ghét mình để cả 2 có thể dừng lại đừng lạc lối thêm nữa. Nghĩ đến a ấy sợ mình làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh ấy là mình không muốn liên lạc với a ấy nữa rồi, và ngược lại. Ai đó đang ngoại tình mà chưa tìm đc lí do để dừng lại, hãy thử cách của mình, mình tin các bạn sẽ thành công. Hj


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nothing_tb