TÔI ĐANG TÌM BỐ GẦN 30 NĂM CHƯA GẶP MẶT ĐANG SỐNG TẠI HÀ NỘI Kính mong mọi người giúp
Vậy là đã gần 30 năm tôi sống không biết mặt Bố mình, mặc dù biết ông ấy đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi biết nếu tôi viết ra đây có người quen đọc sẽ biết tôi là ai nhưng bây giờ tôi cũng phải làm thôi. Tôi khát khao được gặp Bố tôi dù chỉ 1 lần, tôi chỉ mong có được tình yêu thương của Bố tôi… cái ấm áp đó tôi chưa bao giờ được cảm nhận thấy. Tôi bây giờ đã có công việc ổn định, có chồng con và sống hạnh phúc. Nên việc tôi tìm ông ấy không phải vì lý do kinh tế, vì biết đâu ông ấy đang gặp khó khăn. Trong tháng này liên tục tôi nằm mơ thấy ông ấy về tìm tôi, nhưng thật đáng buồn khi tôi gọi điện thoại Bố tôi đã tắt máy, tôi nhắn tin trên zalo thì chặn số của tôi. Tôi buồn và thất vọng về người Bố đó. Tôi thèm khát tình yêu thương đó biết bao nhiêu…
Tuổi thơ tôi không được êm đềm như những đứa trẻ khác, tôi sống với ông Ngoại từ nhỏ… Ngoại tôi đi xin cho tôi từng chút gạo, cơm nuôi tôi khôn lớn… mẹ tôi lúc tôi hơn 3 tuổi bỏ tôi đi lấy chồng. Ngoại tôi yêu tôi với tình yêu vô bờ bến… khi tôi lên lớp 7 đã chuyển đến sống với mẹ, Ba dượng và anh em không cùng cha mẹ của mình (Xin phép quảng thời gian này tôi không muốn kể đến sẽ đụng chạm đến hạnh phúc của mẹ và sẽ khiến tôi đau khổ hơn) Tôi sinh ra tại Hà Tĩnh, sau đó vào sống tại Quảng Bình khi học xong tôi vào Gia Lai làm việc tại 1 trường THPT còn chồng tôi là Sỹ Quan Quân Đội Biên Phòng. Cuộc sống đã bù đắp tuổi thơ bất hạnh ấy, bù đắp quảng thời gian đầy nước mắt thành những nụ cười và hạnh phúc nhưng chính vì giờ cuộc sống tôi đã ổn tôi mới thấy thiếu thốn tình yêu của Bố tôi, nếu như tôi sống khổ cực có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tìm người Bố đó làm gì???
Tôi đã tự an ủi rằng rồi Bố sẽ tìm tôi thôi nhưng không! Cuối cùng tôi đã chủ động gọi và nhắn tin bằng sự cảm thông “Rằng Bố có nỗi khổ riêng của mình, rằng Bố cũng thấy có lỗi, cũng ăn năn vì đã bỏ rơi con mình” nhưng kết quả đã khiến tôi quá đau đớn… Tại sao? Tôi là kết quả của tình yêu đó Bố mẹ mà, lỗi của người lớn tại sao lại để cho đứa trẻ như tôi phải khổ thế chứ? Tôi đã cảm thông, đã tha thứ và nói rõ chỉ mong gặp Bố 1 lần thôi có gì là sai đâu. Tôi xuất hiện và được sinh ra trước mà, dù biết có sự xuất hiện của tôi nhưng Bố cách đó mấy năm đã đi lấy vợ khác, sinh con… Bố tôi chả lẽ không thấy dằn vặt khi đứa con bé thơ không có tình yêu của cả Bố và mẹ… Nó đã khóc gọi tên Bố Mẹ nó trong những cơn sốt li bì cơ mà… đã mấy chục năm nó cứ nhìn lên trời chờ sao rơi rồi ước 1 điều, vậy mà mấy chục năm điều ước được gặp Bố không thành hiện thực. Bây giờ nó sống trong Tây Nguyên nó còn phụ thuộc vào gia đình chồng, con và còn công việc của nó nữa, nó không thể bỏ để ra Hà Nội tìm người quá bạc bẽo với nó. Trong khi mảnh đất ấy quá rộng lớn, nó có biết gì về mảnh đất ấy đâu… Biết tìm ở đâu…
Ngày ấy Bố làm trạm Điện Lực
Đến năm 1987 hoặc 1988 là chuyển đi không làm ở đó nữa.
Bố tôi tên:
Sinh năm:
Số điện thoại của bố:
Hiện nay làm tại Hà Nội.
Kính mong mọi người trên diễn đàn có cách gì giúp tôi tìm bố mình, tôi cảm ơn nhiều… Tôi không muốn tìm trên Tivi vì sợ mẹ tôi sẽ khổ. Cảm ơn những người thành tâm giúp tôi.