Tôi viết tâm sự này khi trong lòng đang bối rối chia tay thì thương con thiếu thốn tình cảm của cha mà cố nữa thì cả cuộc đời tôi và cả con nữa không biết sẽ thế nào...


Tôi và anh kết hôn gần 3 năm, chúng tôi có 1 con gái 11 tháng giống bố như đúc. Tôi là 1 người nóng nảy, khó kìm chế, không khéo léo trong tất cả mọi việc nhưng cẩn thận và chu toàn mọi việc trong gia đinh.Vì thế tôi lo hết tất cả mọi việc trong nhà. Anh là người thẳng và thật, nóng nảy, ko tự giác chia sẻ công việc trong gđ, thích tụ tập bạn bè đàn đúm. anh thích nhậu, để mặc việc nhà cho tôi. Nhờ anh làm việc nhà thì anh tỏ ra rất khó chịu với tôi. Trong thời gian tôi nghỉ ở nhà sinh con, thậm chí có những tháng anh không gửi cho mẹ con tôi đồng nào. Mặc dù đã nhắc anh nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Trong khi 1 mình tôi lo đủ thứ. tóm lại tính cách khá trái ngược nhau nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Tôi dường như đã quá mệt mỏi, đã hi sinh hết bạn bè, các cuộc vui về nhà lo cho chồng cho con. Còn chồng tôi đã ko ý thức được rằng anh đã có gđ, phải về giúp tôi chăm sóc gđ, mỗi lần tôi góp ý lại bảo tôi " đừng có lèm bèm...", đi đến nhà anh em họ ngoại chơi cũng chả biết chào hỏi, mẹ đẻ tôi ra trông con giúp cho đi làm về cũng chả hỏi 1 câu, ăn cơm cũng chả biết mời người trên tuồi. Tôi đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng con tôi chưa đủ 1 tuổi. Đã mấy tháng này vợ chồng tôi quá lạnh nhạt với nhau.


Nhà chồng tôi có 2 anh em, tôi luôn bị đưa ra so sánh sự khéo léo với cô con dâu kia. Tôi sinh con gái tôi biết là mẹ chồng tôi không mong đợi, và vì thế cái j nhà tôi cũng không được tốt đẹp như nhà kia. Nhà tôi không đủ điều kiện để thuê người trông con nên ông bà nội ngoại thay nhau trông giúp. Quãng thời gian mẹ chồng tôi ra trông cháu vợ chồng tôi đã xảy ra cãi lộn, và vì thế cũng kể từ hôm đó giữa tôi và nhà chồng tôi trở nên căng thẳng hơn.


Chuyện vợ chồng ai đúng ai sai thì cũng ko phải bàn nữa. Vì đứa nào cũng có lý của riêng mình. Giờ tôi cũng quá mệt mỏi, bố mẹ tôi cũng rất lo cho cuộc sống tiếp theo của tôi. Bỏ thì thương, vương thì nặng. Nếu chỉ có tối và anh thì quá đơn giản. Giờ chúng tôi đã có con. Ai cũng khuyên tôi là suy nghĩ cho kỹ, hãy nghĩ đến con. Nhưng thực sự tôi muốn lý hôn.


Tôi viết nhưng dòng này mong được bạn đọc chia sẻ, tôi nên làm thế nào đây. Tôi đã rất bối rồi và suy nghĩ nhiều.