Xin nói rõ là xét theo quan niệm phổ biến thì tôi là người có nhu cầu cao hơn vợ về chuyện ấy ! còn vợ tôi thì cũng không phải người lãnh cảm ...


Thông thường, vợ tôi thụ động, còn tôi sẽ là người chủ động khơi mào chuyện đó, tuy nhiên trong khi mang thai và sau khi sinh con ( con tôi giờ hơn 10 tháng ), chúng tôi không làm chuyện đó thường xuyên ... hiện nay thì khoảng 1 tuần / 1 lần đôi khi có tuần 2 lần ( mặc dù 3, 4 lần tôi cũng chiều được hết ) ... còn vợ tôi cũng chẳng sợ ...


Tuy nhiên, tôi đang có cảm giác chuyện đó quả thực là rắc rối và hầu như là ít ý nghĩa, ... vợ chồng vẫn quan tâm chăm sóc nhau và chăm con, chồng hay xoa lưng, xoa tay chân, đấm bóp cho vợ hàng đêm hay lúc sáng sớm ngủ dậy, cũng ôm ấp tình củm khỏi nghĩ, ....


Vợ vẫn thụ động trong chuyện đòi hỏi, còn chồng thì nghĩ "nhu cầu vẫn có đấy, nhưng tự thỏa mãn đỡ rắc rối, lại nhanh" ... vậy nên sinh hoạt vợ chồng vẫn đều nhưng có lẽ sẽ thưa dần nếu như tôi không thay đổi cảm giác như hiện nay ...


Các bạn nghĩ thế nào về chuyện này ? có nhất thiết phải 1 tuần từ 1, 2 đến 3,4 lần không ... liệu có thể không cần đến nó định kỳ được không ...