vẫn là 1 vấn đề muôn thuở của hôn nhân: ngoại tình. điều mà tôi không ngờ lại chĩnh bản thân tôi đang hành động
tôi đã có gia đình, có chồng và 1 cô con gái 3 tuổi xinh xắn. nhưng tôi lại để ý và thương yêu người đàn ông khác ko phải là chồng mình. nghĩ lại bản thân thật đê tiện. người đó vẫn chưa có gia đình và bằng tuổi tôi.
anh ta đã chủ động và tán tỉnh tôi trước, do thiếu thốn tình cảm nên tôi đã ngã vào vòng tay anh ta 1 cách dễ dàng và nhanh chóng. thật ra từ lâu tình yêu tôi dành cho chồng ko phải nồng nàn và đầy đam mê như trước đây nữa nếu k nói là chán với cách sống và cách thể hiện tình cảm của anh. anh khô khan và luôn gắt gỏng tôi, anh khó chịu với tất cả những gì tôi làm. tôi không đổ lỗi cho hoàn cản mà tôi thấy chính bản thân mình đáng bị lên án.
và tôi đã ngoại tình, ngoại tình thật sự. tôi ko nghĩ mình lại đáng bị khinh bỉ đến như vậy. đầu óc khi nào cũng nghĩ về anh ta, nghĩ về giọng nói, cử chỉ, ánh mắt anh ta dành cho tôi. tôi không biết anh ta cần gì ở tôi nhưng tôi vẫn đâm đầu vào yêu thương anh ta. anh ta nhẹ nhàng, tinh tế và luôn quan tâm tôi. càng ngày càng gần anh ta thì tôi lại càng cảm thấy k yêu chồng hơn nữa. tôi mệt mỏi với những gì mình đang tạo ra. có khi tôi nghĩ mình cứ làm những thữ mình thích rồi cũng đến khi mình sẽ chán và biết cái gì quan trọng đang tồn tại bên mình.
tôi k giám đối mặt với chồng, với con và cảm thấy xấu hổ tất cả. tôi dự định sẽ sớm từ bỏ mối quan hệ không tốt đẹp này nhưng lại cảm thấy ko thể. và tôi biết khi viết ra những dòng tâm sự này tôi sẽ nhận được rất nhiều gạch để về xây biệt thự nhưng tôi vẫn viết, viết để nhận được nhứng gì mình đáng nhân và nhanh chóng chấm dứt tất cả đang diễn ra.