Tôi đã ngoại tình như thế nào? ( nhận mọi gạch đá!!)
Tôi đã ngoại tình như thế nào? ( nhận mọi gạch đá!!)
Quả thật tôi ko có ý biện hộ cho hành động mà mọi người gọi là xấu xa đó nhưng các bà vợ hãy đọc hết để biết một trong những lý do các ông chồng hay ngoại tình. tôi lập gia đình đã 12 năm và có 2 con gái, thú thật càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc sống trong gia đình ức chế chịu ko nổi. vợ tôi kém tôi 3 tuổi và tôi giờ cũng đã ngoài 40 rồi cuộc sống hồi mới cưới nhau có vẻ còn dễ chịu nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản với vợ mình. như người ta nói : công, dung , ngôn , hạnh là những đức tính hàng đầu của người phụ nữ á đông vậy mà vợ tôi chẳng đc cái nào cả, sau khi sinh con thứ hai tôi nhìn mà phát ngán người thì xồ xề như con ...xề! đã vậy chẳng biết nấu nướng gì cả món ăn nhiều khi cái thì mặn chát, cái thì quên cho bột ngọt.., còn luộm thuộm thì thôi rồi, nhà cửa lúc nào cũng như bãi rác, nhiều khi sau một ngày làm việc chẳng có hứng để về nhà nữa...lời ăn tiếng nói thì khó nghe, thiếu tế nhị, ngày trước khi lấy nhau tôi cứ chủ quan cho là sau này về sẽ uốn nắn, ai ngờ bản chất có thể nói là ngu đần không sao sửa đc, 5 bữa nửa tháng là hai vợ chồng lại cãi nhau...tôi không quan trọng học vấn lắm dù hiện tôi đang học cao học còn vợ thì chưa hết lớp 12 tuy nhiên cách đối nhân xử thế của vợ tôi quả là quá dốt không sao tiến bộ đc. tôi đi làm nhà nước lương chẳng nhiều tháng chỉ 9tr vậy mà vợ ở nhà không phải làm gì chỉ ăn rồi nội trợ mà cũng không làm đc. tôi chỉ cần cô ấy chăm sóc nhà cửa sạch sẽ, cơm lành canh ngọt thôi mà sao khó quá. nói thật từ ngày sinh đứa thứ hai tôi mất luôn cảm giác tình dục với vợ do ngoại hình xồ xề, vệ sinh nhiều khi còn bẩn làm mất hứng. nhiều bạn chắc sẽ hỏi nếu ko hợp nhau thì trước lấy nhau làm gì, thú thật là trước đây hồi mới quen do một lần say rượu làm bậy nên đành phải có trách nhiệm mà cưới thôi cũng chẳng yêu đương gì lắm, tuy nhiên tôi vẫn là người có trách nhiệm với gia đình, con cái. giờ nếu ly dị sẽ khổ cho hai đứa con còn nhỏ nên tôi chọn giải pháp tìm thú vui bên ngoài như nhậu nhẹt, tìm người con gái khác vừa thỏa mãn TD vừa quên đi sự bực bội, ức chế khi về nhà. nhiều khi tặc lưỡi thôi thì đến đâu hay đến đấy...