Vì công việc nên chồng tôi thường xuyên đi tiếp khách và thường về nhà trễ trong tình trạng say không biết trời đất là gì. Từ ngày cưới nhau đến giờ đã 3 năm, trước khi cưới chúng tôi đã quen nhau 5 năm, và tôi khẳng định tất cả vì tình yêu thực sự.
Vài ngày trước chúng tôi giận nhau không nói chuyện vì chồng tôi về trễ và say liên tục 3 ngày. Cuối tuần tôi về quê 1 mình thăm con vì con gửi cho bà ngoại chăm, còn anh ấy không về vì sáng hôm sau phải đi thi sớm. Thật bất ngờ là ngày tôi về quê thì chồng vẫn đi đến hơn 8h tối mới về, không về nhà mà ở ngay địa chỉ khách sạn, massage cách nhà 200m (Tôi đã dùng phần mềm định vị) đến hơn 11h đêm mới về nhà.
Tôi đã nt cho a bảo " Bữa nay vợ vắng nhà ra ksạn vui vẻ luôn hén". Chồng tôi đáp lại "Cảnh báo tìm iphone luôn hen. E nghĩ gì cứ nghĩ nha. A tắt 3G, wifi là xong". Có phải tôi đã sai khi tìm chồng mình bằng cách đó hay không, có phải chồng tôi chỉ ở địa chỉ đó làm việc gì đó mà không vào ks hay không, tôi hoàn toàn không biết, và càng nghi ngờ hơn với câu trả lời của anh.
Cũng nói thêm là sau khi sinh em bé thì tôi thường xuyên không có nhu cầu chuyện kia vì mệt mỏi sau khi đi làm về, có phải đó là lí đo sau 2 năm tôi sinh con và không chăm sóc chồng chu đáo không vậy??
Quá nhiều thắc mắc cùng nghi ngờ, tôi không biết mình nên âm thầm theo dõi hay hỏi thẳng anh ấy đây (Anh ấy sẽ chối bay biến vì tôi không có bằng chứng nào cả).
Tôi cũng từng nói với anh ấy là nếu tôi phát hiện anh la cà bên ngoài tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dù chỉ 1 lần, vì tôi phát hiện ra thì chuyện đã xảy ra cả trăm lần rồi, anh ấy bảo anh về lúc nào cũng say bí tỉ sao có khả năng làm chuyện gì được và nếu có chuyện đó thì tôi sẽ không tìm được dấu vết nào một khi anh ấy cố ý.
Nếu ra ngoài ăn tối hay cafe với bạn bè gần 3 tiếng đồng hồ lúc đêm khuya ở địa chỉ ks cách nhà 200m thì tôi không nghĩ ra được lí do nào tốt hơn cả.