Ngay từ trước khi cưới mình đã nghe và chứng kiến quá nhiều cảnh xô xát giữa mẹ chồng, nàng dâu mà hậu quả là đôi khi khiến hôn nhân đổ vỡ nên ngay từ đầu, trước khi chính thức làm vợ, làm con dâu mình đã có những nguyên tắc riêng và càng lúc càng nghiệm ra là nó đúng, đúng trong mọi trường hợp để giải tỏa vấn đề nan giải giữa con dâu - mẹ chồng! Và có thể tự hào nói rằng mối quan hệ đó của mình rất tốt. Cả ba và mẹ chồng thương mình còn hơn con ruột. Tất cả gói gọn trong những gạch đầu dòng sau:


1, Chân thật


Mình luôn tự nhủ với bản thân mình phải sống sao cho chân thật và thẳng thắn đối mặt với vấn đề của mình bởi dối trá không bao giờ đem lại kết quả hoàn hảo cả! Mình không phải là một cô gái sắc nước hương trời, không sinh ra trong gia đình giàu có, khi quen anh xã thì ba mẹ mình đều đã mất rồi, học vấn mình cũng không cao, của hồi môn chẳng có gì ngoài những tích cóp bản thân khi đi làm dồn được. Nhưng đổi lại, mình là người sống tự lập từ bé, biết vun vén cho gia đình, chiều chồng, thương con, nấu ăn ngon, tinh tế, nhạy cảm, biết đối nhân xử thế. Chính những điều này mà càng sống cùng lâu, ba mẹ chồng càng thương yêu mình rất mực.


2, Chia sẻ


Bất cứ một người phụ nữ nào cũng có những tâm sự riêng, cũng có những khi yếu mềm, mẹ chồng cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, ngoài việc san sẻ việc gia đình, phận làm dâu mình còn kiêm luôn một người bạn nhỏ để mẹ tâm sự mỗi khi có việc. Dù buồn, dù vui, dù trong hiện tại hay chuyện đã chìm vào quá khứ... không bao giờ mình đánh giá những câu chuyện đó, đôi khi chỉ đơn giản là người già cần một người biết lắng nghe và cảm thông.


3, Quan tâm


Người già thường gầy ốm thất thường hay đau yếu khi trái gió. Những lúc đó chỉ cần một viên thuốc, một lời động viên, 15 phút bóp đầu hay chạy lại đỡ khi mẹ xách đồ nặng thôi là mẹ sẽ cảm động lắm! Mình thường quan tâm đến những cái nhỏ, như mẹ thích ăn gì, thích cái gì rồi thi thoảng mua cho mẹ. Ngay cả ngày sinh nhật mẹ, mình cũng không bao giờ quên bánh và quà. Đó không phải vì mẹ đòi hỏi mà đó là xuất phát từ nhu cầu của bản thân, bạn cảm thấy vui thế nào khi được người khác quan tâm, mẹ cũng sẽ cảm thấy như thế khi bạn quan tâm đến mẹ.


4, Tự lập và biết chỗ đứng của mình


Trong nhà, không bao giờ mình cho mình là nhất, có những việc vẫn luôn hỏi ý kiến bố mẹ cho dù mình biết rằng ông bà cũng sẽ không có ý kiến gì đâu, để vợ chồng mình quyết, nhưng làm như vậy, bố mẹ chồng sẽ hiểu rằng mình tôn trọng họ, tôn trọng cả những ý kiến và góp ý của bố mẹ. Không bao giờ mình cãi nhau tay đôi với chồng trước mặt bố mẹ và luôn có những phương án để chứng minh khả năng tự lập về tài chính của mình. Không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng bằng vốn tích cóp của bản thân, lấy chồng xong, nghỉ việc, mình mở một cửa hàng kinh doanh riêng dù xét về kinh tế, chồng mình hoàn toàn có thể lo cho gia đình mà mình chẳng cần động tay động chân việc gì cả, và cũng rõ ràng một điều rằng mình bỏ tiền của mình ra để làm ăn riêng, còn tài chính chung mình và chồng đã có phương án ngay sau khi cưới. Như vậy, danh chính ngôn thuận, mình có công việc riêng, có kinh tế riêng và tất nhiên mình luôn sẵn sàng chung tay cùng anh xã lo việc gia đình để vợ chồng không phải lục đục về vấn đề tài chính! Bố mẹ chồng mình cũng từ đó là nhìn mình khác đi. Một cô con dâu dám nghĩ, dám làm. Khi có bầu, vì nghỉ sinh, chăm con nên mình nhượng lại quán và hoàn thành bổn phận làm dâu, không để mẹ chồng phải cật lực chăm bé một mình. Con cứng cáp một chút, mình lại kiếm việc đi làm trở lại.


5, Giữ đúng đạo làm con và phận làm vợ


Trước mọi vấn đề khúc mắc hay vấn đề gì cần làm rõ, mình luôn tìm cơ hội to nhỏ với mẹ chồng một cách tế nhị chứ không bao giờ gay gắt. Còn với chồng, mình luôn quan tâm và cư xử đúng mực! Đơn giản vì mình nghĩ rằng mẹ đã chăm lo cho chồng mình bao nhiêu năm, từ tấm bé đến khi lấy vợ, có con, nếu thấy con dâu đối xử không ra gì với con trai mình hẳn bà sẽ rất đau lòng, và đương nhiên cũng vì thế mà mẹ chồng, nàng dâu sinh ra hục hặc. Cứ êm cái chuyện vợ chồng trước, ắt mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng sẽ yên. Mà ngay cả khi có vô cớ có chuyện đi nữa, cũng không bao giờ mình để chồng phải khó xử chuyện bênh mẹ hay bênh vợ. Một sự nhịn bằng chín sự lành!