Đã lâu rồi mình không vào WTT, hôm nay buồn quá, trời đất như muốn sụp đổ nên mình vào đây tâm sự hi vọng mình sẽ còn đủ sức để mà đứng dậy.
Chuyện là thế này:
- Vợ e có tính hay ghen, mà đã ghen là ghen kinh khủng luôn. Vừa rồi có một số máy lạ nhắn tin đến mình, mình cũng chẳng biết ai hết, nội dung chỉ là: "sao tên a kg hiện trên máy e, mà hiện gì đó,... thì e khg hiểu nên mới hỏi a, hi hi,... ai vậy, nhầm máy rồi nhe,..." chỉ có nhiu đây mà vợ e nó ghen kinh thiên động địa, la hết um trời, e giãi thích kiểu gì cũng không nghe, cuối cùng vợ e nó điện thoại cho số đó chửi wá trời, ngày hôm sau mẹ cô gái đó và người iu cô ta lên nhà e để hỏi cho ra lẽ, vì chỉ là hiểu nhầm, do cái điện thoại iphone đó hồi trước e lấy account của e để cài nên khi kích hoạt tính năng imessage thì nó tự động gởi tới máy e... thế là e bị oan.
- Đã vậy e giải thích tiếp thì vợ e nói là e đóng kịch bộ mướn mấy người đó tới nói nhăng nói cuội là xong àh, e cứng họng luôn.
- Rồi 2 vc cũng tạm hoãn chiến tranh chưa đầy 24h đồng hồ, e phát hiện ra 1 sự việc động trời mà có nằm mơ e cũng chưa tình nghĩ tới.
- Số là e là dân IT nên e có thể dò, đoán, hack từa lưa, và tình cờ e đã đọc được đoạn chat của vợ e và thằng khác, nói thật là trời đất như đang sụp xuống, e chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, trái tim e tan nát...
- E cố gắng bình tĩnh, coi như kg biết gì, nhưng khi vợ e đi làm về e như thằng điên hk nói lên câu nào.
- Tối đến, vị vợ nói những lời khó nghe nên e bực quá nói ra hết thế là vợ e nó bảo li dị bắt e kí vào đơn...
Chẳng lẻ số của mình khốn nạn vậy sao, mình chẳng làm gì sai, mình chưa ghen mà, sao mình lại phải chịu ăn đòn rồi.... sau 1 hồi cãi nhau mình qđ coi như lỗi của mình, coi như mình *** biết cái thằng khốn nạn đó, nhưng vợ 1 mực nhất định đòi li hôn....
các bạn hãy cho mình biết giờ mình phải làm sao ? sao cuộc đời thật bất công với mình vậy,...
bây giờ mình rất đau đớn từ hôm qua giờ không làm được việc gì hết, chỉ thấy trái tim mình rất đau như đang rỉ máu
mình chỉ muốn 2vc bỏ qua hết làm lại từ đâu vì mình rất thương vợ thương con, (không biết mình đang rộng lượng hay là thằng hèn nữa).
Các bạn cho mình lời khuyên nhé... mình đã làm sai điều gì ?