Tôi mong muốn các bạn hãy cho tôi lời khuyên lúc này. Tôi thực sự bối rối.
Vợ chồng tôi lấy nhay đã được 10 năm. Tôi có 2 con trai. đứa lớn đã 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.
Vợ chồng tôi đã có thời gian thực sự hạnh phúc trong 4 năm đầu tiên. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó thật sự khó khăn, chỉ cho đến khi vợ tôi bỏ nhà nước ra làm bên ngoài. Và mọi sự rắc rối cũng đến với gia đình tôi từ đó.
Cho đến một ngày tôi nhận thấy những khác lạ trong mối quan hệ của vợ tôi. Tôi thật sự cảm thấy rất sốc và thất vọng. Nhưng vì đứa lớn chúng bắt tay làm lại từ đầu.
Thật sự lúc này tôi mới thấy sự chín chắn của người phụ nữ là vợ tôi. Cô ấy biết chăm sóc gia đình hơn, biết quan tâm tới tôi nhiều hơn. Đối nội đối ngoại tất tật tôi mặc cho cô ấy,và đến bây giờ gia đình tôi rất quý cô ấy từ bố mẹ anh chị đến em gái tôi.
Thực tình với các bạn, tôi còn yêu cô ấy, nhưng không hiểu sao đã 4 năm qua, kể từ ngày tôi phát hiện cô ấy có quan hệ bên ngoài, tôi vẫn không thể bình thường được. Bên ngoài ai cũng bảo gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi tin với sự tinh ý của cô ấy và nhạy cảm của người phụ nữ cô ấy vẫn nhận ra tôi chưa hề tha thư, chưa hề quên và chưa bao chúng tôi lại được như ngày xưa hết. Nhiều đêm nằm bên cô ấy tôi biết cô ấy khóc, mặc dù tôi cũng vẫn thương cô ấy nhưng tôi lại cảm thấy rất hả hê.
Tôi chẳng biết mình phải sự sự thế nào nữa một phần vì tự ái đàn ông một phần niềm tin của tôi với cô ấy tôi vẫn chưa trọn vẹn nên có lẽ tôi không thể đối xử bình thường đựoc.
Cách đây một tuần, tôi đã nhận đựoc một bức thư của cô ấy nói những gì cô ấy đã chịu đựng đã khổ tâm thế nào, và cô ấy còn lật lại tình thế hoàn toàn.Bây giờ mọi tội lỗi lại chĩa về phía tôi.
Cô ấy đã quyết định sống ly thân, và thuê một ngôi nhà ra ở riêng mang theo thằng thứ 2 và đứa thứ nhất ở nhà tôi nuôi.
Đã một tuần nay tôi trong tâm trạng rối bời, con tôi chẳng thể chăm nếu thiếu ông bà nội, căn nhà chống vắng, thiếu đi hơi ấm của cô ấy. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi sang nhà cô ấy thuyết phục cô ấy về, nhưng không đuợc. Chả hiểu thế nào mà khi mẹ tôi sang bà cũng không thèm giúp đỡ tôi thêm nữa , để mặc tôi và thằng con đang chập chững bứoc vào lớp 1 với bao nhiêu điều cần sự tỷ mẩn và kiên trì của ngưòi mẹ. Tôi không hiểu tại sao cô ấy không rời bỏ gia đình khi cô ấy có quan hệ ngoài luồng với người khác mà lại phải để đến bây giờ, khi chúng tôi đã có 2 mặt con.
Tôi không biết mình phải làm sao nữa. Mong các bạn hãy giúp tôi cho tôi lời khuyên.