Mình bị bồ đá sau 7 năm yêu thương và hy sinh nên trong lúc đó mình có gặp õ và rồi yêu,có bé rồi cưới.Do k tìm hiểu kỹ(wen có 6 tháng là cưới) nên chồng về k việc làm,chỉ lo gameonline,thời gian đó đã cãi nhau nhìu,k 1 xu dính túi,k có tiền bồi dưỡng thai,phài sống hoàn toàn bên nhà mình nhưng vẫn k đi làm mà chỉ cafe,game,nhậu,đánh cờ...minh nhắc nhở thì cãi nhau rồi còn đánh mình,Sinh,vẫn ở với ngoại,ngày tạt wa thăm con dc nửa tiếng,vẫn ăn nhậu game,đánh cờ,cafe...k có tiền tới nỗi con phải uống nước trừ sữa cho no bụng mà đi ngủ.Lại nhắc nhở,lại cãi nhau,có lần anh ta đánh rồi đuổi mình đi giữa đêm,mình lang thang ngoài dc k 1 xu dính túi,có mỗi bộ đồ bộ nhàu nát,lang thang tới sáng lại về vì nhớ con wa.thời gian bùn chán đó mình có đi chơi với mấy người bạn trai cũ,trước nhất là để dc n.c,được giải tỏa rồi sau dần thân hơn nhưng tuyệt đối k có chuyện gì,chỉ là cafe n.c,mãi sau này có lần k bít nghĩ gì mình đồng ý đi ks với 1 người rồi dù mình k đồng ý anh ta đã cưỡng ép mình.Chồng mình bít chuyện,làm ầm ĩ lên và giờ mình k đáng 1 xu trong mắt anh ta,chẳng khác nào con điếm như lời anh t dù mình đã van xin lạy lục anh ta.Anh ta bỏ đi rồi,chỉ còn mình và đứa con gái nhỏ 3 tuổi với tiền nợ nhà trọ 2 tháng và bao nhiu thứ cho cuộc sống.MÌNH SAI RỜI HẢ MẤY BỒ ƠI????????