Tôi có quá đáng ko, ghen cả với em dâu (vợ cậu em họ)
Xin chào các mẹ, tôi viết ra những dòng này trong tâm trạng rất bực bội. Chuyện là thế này, tôi và cậu em họ sống ở hai nhà đối diện nhau, vợ chồng toi cùng tuỏi 1979, cậu em sinh năm 79, vợ cậu ấy (gọi là B cho tiện) sinh năm 80. Bình thường thì hai nhà hữu hảo lắm, vì đều có một đứa con sinh năm 2004, nên có nhiều thứ để chia sẻ. Chuyện bắt đầu từ cái khoá cửa nhà cậu em, loại khoá có thể khoá ko cần chìa, thế là mỗi khi quên chìa khoá, cô B lại sang nhà tôi tán dóc, ăn uống. Nếu chỉ có thế thì cũng là bình thường, nhưng đằng này, trong các câu chuyện bao giờ cô B cũng tỏ ra quan tâm đến chồng tôi, có lúc còn bảo " chị ơi, để em muối hành cho anh nhà chị ăn". Hôm nay lại quên chìa khoá, lúc đó đã là 8h, các con tôi đến giờ đi ngủ, tôi phải dỗ chúng, chồng tôi tiếp cô B một mình. Tôi nghe thấy tiếng cậu em và con cô B về, nhưng cô B vẫn ngồi bên nhà tôi, để ăn nốt quả cam bóc dở. Tôi dỗ con ngủ xong xuống rửa bát, thì cô ta mới đi về, trước khi về còn nói là "em chả sợ chồng em vặn cổ anh, chỉ sợ chị vặn cổ em". Tôi sôi máu quá đi mất. theo mọi người tôi nên xử trí như thế nào, coi như mắt mù tai điếc thì ko được rồi, vì hai nhà đối diện nhau, phải tiếp "khách quý " là chuyện bình thường. Nhưng cần phải có biện pháp để cô ta đừng có đùa quá trớn như thế. Hay là tôi đã quá cả nghĩ. Rất mong nhận được ý kiến của mọi người để tôi có thể bình tâm lại. Xin cám ơn.