Đã lâu lắm rồi tôi không lên wtt tâm sự. Trước đây tôi là 1 thành viên suốt ngày ở trên wtt để buôn chuyện. Sau khi sinh, tôi quá bận bịu nên không còn lên được nữa. Vậy là đã hơn 4 năm rồi. Nhưng mà hôm nay tôi có chuyện buồn quá. Chẳng biết chia sẻ với ai nên lên đây tìm lời khuyên của mọi người
Tôi lấy chồng vừa được tròn 5 năm, chúng tôi có 2 năm quen yêu nhau rồi mới kết hôn. Thành quả của chúng tôi là 2 cậu nhóc xinh xắn đáng yêu. Ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc, vì chồng tôi cũng biết điều với mọi ng, dù đôi khi nói hơi khó nghe, vợ chồng tôi làm nhà nước, lương cũng tạm ổn, chi tiêu cũng ko phải quá dè xẻn. Con cái ngoan ngoan, nhà cửa ko có nhưng chúng tôi ở với ông bà nội cungz thoải mái. Nói chung nhìn ngoài vào đúng là hạnh phúc. Tuy nhiên tôi thi thoảng cũng giân dỗi chồng vì anh cũng ko dc yêu tôi nhiều lắm. Còn tôi thì yêu anh nhiều
Nhưng dạo gần đây chồng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra ngay a có ng khác. Rồi tôi đưa đơn ly dị thì a mới nói thật với tôi. A gặp lại mối tình đầu từ năm a 11 tuổi. Và chuyện j đến cũng đến, tình cũ không rủ cũng tới. A nói với tôi 19 năm qua a chưa hề quên ng đó và tôi biết anh yêu ng đó rất nhiều. Tôi giận lắm, và tôi nói nếu vậy tôi sẽ đi để a dc ở bên người đó. Nhưng a nhất định giữ tôi lại. A xin tôi ko từ bỏ a, ko để con cais chia lìa. A bảo là anh yêu ng đó nhưng vẫn yêu tôi, anh sẽ ko bao giờ đến với ng đó và chỉ có tôi là vợ của a. A xin tôi giữ anh lại và cho a 1 khoảng thời gian, a muốn tôi nius kéo a về phia mình. Tôi thưcj sự đau đớn nhiều lắm. Bao năm qua tôi hy sinh tất cả, tình yêu, sức khỏe, tuổi trẻ vì anh, vì gia đình. Vậy mà tôi nhận lại sự phản bội như vậy. Nhưng thương anh, thương con tôi chấp nhận ở lại. Anh cũng cố gắng đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng đồng thời a lại hẹn hò gặp gỡ ng đó thường xuyên hơn.
Bây giờ trong tôi chỉ còn lại sự đau đơns. Tôi ko biết có nên cho a và chính mình cơ hội ko. Liệu tôi có kéo anh được ko khi tình cảm trong a sâu đậm như thế. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi chỉ muốn ôm con đi thật xa, thật xa thôi.