Thực sự tôi không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không, khi tôi lên diễn đàn hy vọng mọi người hãy giúp tôi sáng suốt hơn để chọn giúp tôi con đường đúng đắn.
Tôi lập gia đình năm tôi 26 tuổi, cuộc sống hôn nhân tươi đẹp chỉ được vỏn vẹn 1 năm đầu tiên. Chồng tôi là con trai một nên rất được gia đình chông thương yêu, chính đều đó đả khiến tôi phải khổ đến tận bây giờ. Sau 1 năm đám cưới đứa con trai đầu lòng ra đời tưởng chừng mình sẽ được yêu thương và trân trọng, nhưng tất cả đều sụp đỗ khi con lẫm đẫm biết đi thì tôi bị chồng phản bội, gia đình chồng hất hủi. Những năm tháng vất vả để lấy lại tình thường của chồng và người thân gia đình cũng mất tròn 5 năm, và lúc đó tôi lại sinh thêm đứa thứ 2. hàng ngay sau 8h làm việc ở cty tôi phải hoàn thành xuất sắc vai trò 1 ô sin trong gia đình. CHồng tôi suốt ngày bù khú cùng bạn bè không biết kiếm tiền phụ với vợ lo cho con. Từ cái ăn, cái mặc trong gia đình đến thuốc anh hút, tiền anh tiêu cũng đều do công sức tôi cày bửa mỗi ngày cung phụng. Cũng may công việc của tôi mức lương khá cao nên mới có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học. Tôi đã 40 tuổi rồi, tính tình chồng tôi rất giả trưởng, tôi khg bao giờ dám cãi lời, nếu cãi anh tôi sẽ bị ăn bạt tay kèm theo những lời chửi rủa thô tục. Tôi buồn nhiều lắm tại sao số tôi lại lấy phải người chồng nhu nhược nhưng trưởng giả như vậy, Công việc của tôi thường ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều người, mỗi khi nghe ai nói gì về vợ mình dù khg biết đúng hay sai thì điều đầu tiên tôi nhận dc từ anh là chửi mắng thậm tệ. Tôi đau khổ nhưng vẫn cố gằng nhẫn nhìn vì các con của mình. Nhiều khi ghen tuông anh sẳn sàng giết tôi chết, rất nhiều lần tôi đưa đơn ra toà nhưng lại nghĩ đến con thế là tôi quay trở về. Cuồi năm 2012 vì quá bất mãn với hôn nhân hiện tại tôi đã ngã vào vòng tay của sếp mình. Vì làm việc với nhau lâu ngày nên tôi hiểu dc hoàn cảnh của anh ấy, có lè số phận khiến chúng tôi có nhiểu đểm tương đồng. Thời gian bên Sếp tôi thực sự biết được mùi vị hạnh phúc, tôi cũng biết là phụ nữ ngoại tình khg hay ho gì nhưng mong các bạn hãy hiểu nguyên nhân khiến họ phải như vậy để thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Tôi khg mong được sự đồng tình nhưng các bạn ơi, mỗi nhà mỗi cảnh khg ai có thể giồng như mình cả. Cuộc sống gia đình không có được tiếng nói chung, khg được sự đồng cảm từ người thân, tôi rất muốn được ly hôn nhưng với bản chất của người chịu đựng tôi không biết nên làm thế nào để thoát khỏi kiếp ô sin cho hôn nhân của mình. Mong các bạn hãy giúp tôi sáng suốt chọn lực con đướng đi đúng cho quãng đời còn lại của mình.