Không biết có ai có hoàn cảnh giống em không, hay là vì em rất tệ và khó tính nên mới như vậy?
Em và chồng cưới nhau 8 năm, có 01 con trai 3 tuổi. Chồng em ngày nào cũng say xỉn và đánh đập chưởi bới, xúc phạm đến em và gia đình nên tình cảm của am ngày càng mất hết, đến lúc này em không còn cảm xúc gì khi nghỉ đến chồng mà chỉ có cảm giác chán thôi. Vì uống rượu nhiều nên anh đã phải nhập viện cấp cứu 03 lần, đến nay vẫn chưa khỏi nhưng vẫn uống rượu, Tiền lương làm ra không đủ để trang trãi ốm đau và vì rượu nên công việc của anh cũng không được xếp tin tưởng lắm. Mặc dù 02 vợ chồng cùng làm chung nhưng khi xếp la anh lại cứ nói với em, em có nói lại nhưng anh vẫn không thay đổi mà còn bảo vì em làm lãnh đạo nên mới nói vậy. Thật sự thì em cũng muốn anh tốt hơn vì tương lai thôi. Mới đây em phải nhập viện mổ bườu, vì ở xa nên anh không nuôi trong viện,không lo tiền bạc, khi về nhà không hỏi thăm, chăm sóc mà còn đánh em nên rất tủi thân và muốn ly hôn cho rồi. Hiện nay khi gần gũi chồng em không còn cảm giác gì cả nên rất sợ. Hãy cho em lời khuyên có nên ly hôn không. Em chỉ thấy tội cho con em nên còn phân vân, nhưng tâm trạng lúc này rất chán nản.