Các mẹ ạ, tôi có thai gần 2 tháng rồi, dạo này tôi thấy chồng tôi hay chải chuốt lắm, hay sắm quần áo mới (anh ấy bảo để phục vụ đi làm, mặc đồ xấu người ta cười), hôm nay chồng tôi đi Sài Gòn bảo là thi, thế nhưng khoảng 11h trưa tôi điện thoại thì a không bắt máy, gọi 3 cuộc, đến cuộc thứ 4 thì anh mới bắt máy, tôi nghe giọng nói như là ngủ mới thức, xung quanh không có tiếng động nào, tôi hỏi sao a không bắt máy thì anh bảo là đang chạy xe nên không hay, tôi hỏi anh đang ở đâu, anh bảo là ở trong nhà sách, tôi tức quá hỏi anh ở trong nhà trọ với con nào phải k thì anh chối lia lịa, sau đó tôi tắt máy và 3 phút sau điện lại cho anh 2 cuốc thì anh không bắt máy, rồi khoảng 10p sau anh điện lại cho tôi thì qua điện thoại tôi biết anh đang ở ngoài đường vì có tiếng xe.


Các mẹ ạ, tôi cảm giác chồng tôi giấu tôi đi lăng nhăng ở ngoài, tôi cảm nhận được a giấu tôi điều gì đó nhưng tôi k bắt được tận tay (trước đây chồng tôi đã từng lăng nhăng rồi, tôi đã tha thứ 1 lần) chẳng lẽ bây giờ a lại tiếp tục nữa sao. Tôi đang rối bời, không biết có nên tiếp tục nữa không, nữa muốn ly dị nữa muốn không mà nếu tôi có kêu li dị chồng tôi cũng không ký. Tôi đang rất buồn, các mẹ cho tôi lời khuyên nhe.