Tôi năm nay 32 tuổi, vợ kém 3 tuổi. Chúng tôi lập gia đình cách đây 7 năm và có một cháu trai 6 tuổi. Tôi là một người hiền lành, công việc ổn định, thu nhập khá đủ chu cấp cho gia đình. Vợ tôi là một người hoạt bát, giao tiếp rộng, thu nhập tốt. Về phần gia đình thì chúng tôi không hợp nhau lắm, đôi khi cãi cọ nhau nhưng lại giảng hòa được. Chuyện của chúng tôi là thế này : Cách đây 4 năm tôi phát hiện ra cô ấy say nắng với một người ngoại quốc cùng công ty và anh ta đã về nước trong năm đó. Tôi chỉ biết cô ấy ngoại tình nhưng không có chứng cứ là đã ăn nằm với nhau chưa, và cô ấy bảo chưa. Tôi đã tha thứ cho cô ấy nhưng trong tâm luôn dằn vặt, nghi ngờ vợ mình. Sau đó cách đây 2 năm cô ấy đi làm xa nhà và chỉ về nhà vào cuối tuần đến bây giờ. Gần đây nhất vào tháng 2/2010 năm nay tôi lại phát hiện ra vợ mình lại yêu say đắm một người nước ngoài ở nơi cô ấy làm nhưng không được đáp lại. Điều đau lòng nhất là tôi phát hiện vợ mình có thai cách đây nửa năm rồi giấu gia đình tự ý đi bỏ ở tỉnh nơi cô ấy làm mà không cho ai biết. Tôi không biết cái thai đó là của tôi hay của ai vì khi quan hệ thường là lúc đầu chúng tôi chưa đeo bao, sau khi cảm thấy sắp ra thì tôi lại đeo bao. Giờ tôi thấy rất thất vọng về cô ấy và muốn chia tay vì nghĩ cô ấy không nghĩ về gia đình, cứ nghĩ mình như còn độc thân và không kiềm chế cảm xúc của mình mà hướng về gia đình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên là tôi có thể tiếp tục sống với con người như vậy không hay nên li hôn? Nếu li hôn tôi chỉ thương cho con trai tôi thôi vì nó sẽ mất bố hoặc mẹ, đó là sự mất mát lớn nhất của nó! Xin các bạn gửi lời khuyên về email : @Yahoo.com">alonelyman78@Yahoo.com. Xin cảm ơn các bạn!