Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gd khá giả nhưng tôi chưa bao giờ phân biệt giàu nghèo. Trước anh tôi có yêu 2 người đàn ông khá sâu đậm. Khi chia tay người yêu thứ 2 tôi rất buồn và khi anh đến tôi đã nhận lời đi chơi với anh. Rồi tình yêu cứ thế đến khi nào không hay. Chúng tôi yêu nhau được 1 thời gian thì bố mẹ tôi phát hiện(khi đó tôi đã 28 tuổi) và cấm chúng tôi yêu nhau vì 1 số hiểu lầm và cả không hài lòng nữa.


Nói sơ qúa về anh: anh khi đó 24 tuổi là lái xe,gd anh nghèo vì thế anh đi làm kiếm tiền khá sớm nên trông già hơn so với tuổi.


Một lần anh phải mang phụ tùng xe hư xuống gần nơi tôi ở để sửa, anh bắt xe lai của 1 người quen để đi lại và về nhà người đó chơi nhưng nhà chú xe lai đó lại nằm ở trung tâm của tụ điểm bài bạc và hút chích. Không may cho anh chị gái tôi lại thấy được cảnh đó và nghi ngờ anh nghiện hút rồi từ đó gd tôi càng cấm dữ hơn với đủ lí do nào là anh ít tuổi là lái xe là nghiện ngập...


Tuy bố mẹ anh rất ủng hộ tình yêu của chúng tôi nhưng bố mẹ tôi thì lại cấm cản quyết liệt. Về phần tôi tuy không yêu anh nhiều như anh yêu tôi nhưng do bố mẹ cứ cấm cản mà tôi lại muốn chứng tỏ mình nên chúng tôi quyết định lừa bố mẹ 2 bên là tôi có bầu. Thế rồi bố mẹ tôi cũng phải chấp nhận anh làm rể. Đám cưới diễn ra sau đó 12 ngày... chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc vui vẻ cho đến ngày tôi sinh con đầu lòng. Tôi phát hiện anh có bồ là 1 bé bưng càfê trong quán ngày sau lưng nhà bà ngoại. Tôi đau và bị tổn thương ghê gớm, tôi gục ngã hoàn toàn. Tôi gọi cho bố mẹ anh thông báo chuyện anh có bồ, ông bà không hề ngạc nhiên mà còn xem đó là chuyện bình thường, tôi bất lực và quyết định li hôn. Rồi không hiểu sao mẹ tôi biết chuyện bà gọi điện yêu cầu bà thông gia xuống rồi cũng chị gái tôi tới khuyên nhủ . Sau 1 buổi sáng căng thẳng mọi chuyện cũng tạm ổn tôi cho chồng 1 cơ hội rồi 1 thời gian sau mọi chuyện đâu vào đấy nhưng tình cảm của tôi không còn dành cho chồng như trước nữa. Thời gian cứ thế trôi đi rồi tôi có con thứ 2. Khi tôi đang nằm cữ thì bồ của anh gọi điện cho tôi báo " chị ơi em có bầu rồi" .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của codonmotminh79