Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cứ băn khoăn mãi không biết thế nào, li hôn hay tiếp tục sống thế này mãi, mong các bạn thông thái giúp một lời khuyên
2 vc chồng mình kết hôn đã được 6 năm, một con gái 5 tuổi, cái mâu thuẫn lớn nhất của 2 vc mình là không có sự chia sẻ, khi không có sự chia sẻ thì mọi thứ tích tụ dần lên
Tiên trách kỷ, cái sai lầm lớn nhất của mình là không tìm hiểu rõ trước khi lấy nhau, mình lấy chồng là do khi đó đã 29 tuổi, gia đình sốt ruột giục giã, thấy bạn bè phần đông đã yên bề gia thất.... và chồng mình do Dì em mẹ giới thiệu, khi đó dì mình làm cùng cơ quan, cùng phòng với chồng, lại cùng cơ quan với cả chú mình nữa, lúc đó có sự vun vén rất lớn từ phía bên ngoại:rằng anh ấy là một sĩ quan Quân đội, phẩm chất chính trị tốt, một Đảng viên gương mẫu, không rượu chè, cờ bạc, gái gú, sống tằn tiện tiết kiệm, không loè loẹt lăng nhăng, vậy còn đòi hỏi gì hơn thế nữa? còn cành cao cành bổng gì nữa? khi đó mẹ mình cũng cầu cạnh dì giới thiệu vì sợ mình ế. thế là chỉ sau 3 tháng và tiếp xúc qua mình nghĩ thấy cũng được, thế là kết hôn.
Có một sự mở ngoặc, khi ấy chồng mình cũng đã 34tuổi, chưa yêu ai bao giờ, thuần nhất là trong môi trường quân đội, gặp mình và ưng ý thế là quyết tấn công. Mình trước đây đã từng yêu và đổ vỡ, rồi cũng có mấy người khác đến nhưng chưa phải duyên nên không đi đến đâu cả. Thời điểm đó không phải là không có ai đến với mình, nhưng rồi mình thấy tin tưởng lời Dì giới thiệu và đồng ý cưới.
Chồng mình là một người sống hoàn toàn bảo thủ, gia trưởng và nhỏ nhen chấp chiếm, suốt 6 năm sống với nhau, chưa bao giờ chia sẻ với vợ về tình cảm hoặc về vật chất, mặc những chuyện buồn vui, ai có thân người ấy lo, lúc đầu khi thấy chồng buồn phiền việc gì mình cũng hay hỏi han và chia sẻ nhưng luôn luôn không thích nói. Còn tất nhiên mình có chuyện gì buồn vui cũng mặc kệ rồi, vợ muốn buồn muốn ôm gói khóc thì vẫn ngủ khì khì không quan tâm
Chồng mình công tác về tuyên huấn và chính trị, lúc nào cũng triết học Mac - Lênin và tư tưởng HCM, lúc nào cũng đường lối của Đảng và nhà nước, những việc đó thì làm rất tốt, nhưng cầu chì nhà đứt dây không biết nối, máy bơm nước bị hỏng thì là việc của vợ, cái vòi nước dò gỉ thì vợ tự sửa hoặc đi mà gọi thợ...xe cộ của vợ có hỏng thì tự đi mà sửa....v.v. Đến cả việc mua điều hoà cho con nhỏ đỡ khổ, mắc bình nóng lạnh vào mùa đông cũng không làm, tóm lại là không làm việc gì hết.....