Chào cả nhà! e có chuyện muốn xin ý kiến tư vấn cả nhà ạ
Cuối tuần này, lớp cấp III e tổ chức kỷ niệm 10 năm ra trường, dự kiến đi 2 ngày cuối tuần tại Hòa Bình (~ nghĩa là sẽ ở đó 01 đêm). Híc, thành phần tổ chức là e nhưng nếu e không đi thì cũng ngại quá.
tại vì thế này các chị ạ: người yêu cũ của e là học cùng cấp 3, yêu nhau 6 năm nhưng cuối cùng cũng chẳng lấy nhau vì lý do khách quan thôi, chỉ cũng không phải là có người thứ 3 hay ghét bỏ gì nhau cả. Ty ấy rất chi là lãng mạn, đầy yêu thương...nhưng mà túm lại cũng không thành.
sau đó, e lấy chồng. Do yêu nhanh cưới nhanh nên chưa hiểu nhau nhiều, thời gian đầu rất hay cãi vã nhau. Mà cứ động đến người cũ của nhau (ông xã e cũng có mối tính 08 năm cơ) là cả 2 bên bênh chằm chặp. Tuy nhiên, đến giờ cũng đỡ roài.
Chúng e chưa có e bé. Thật ra, thỉnh thoảng e và người cũ cũng thỉnh thoảng hỏi thăm xã giao tình hình. Người cũ chưa có ai, vẫn còn nặng tình với e lắm, lần nào đi công tác cũng muốn gặp nhưng e không đồng ý.
Hôm trước vừa bảo với Chồng, C bảo không đồng ý cho e đi cùng. Thực ra e không sợ kiểu tình cũ không rủ cũng về đâu nhưng mà nói gì thì nói đi 02 ngày như thế, chả gì mà không đề cập chuyện cũ 1 lần.
Đặt vào vị trí của Chồng em thì e cũng không muốn cho vợ đi như thế tẹo nào.
Nhưng mà, e là cán bộ lớp ngày xưa, lại giờ trong ban tổ chức không đi cũng khó.
E nên thế nào cả nhà nhỉ, đi (trong khi C không đồng ý) hay không đi ạ?