Chào cả nhà,


Vẫn biết khi viết lên những dòng này mình cảm thấy thực sự


Mình SN 85, ở HN, hiện có hai con nhỏ. Cuộc sống vợ chồng suốt 6 năm thực sự chưa bao giờ hạnh phúc. Chồng mình là người đàn ông vô tâm, thiếu hiểu biết, không có trách nhiệm với gia đình (trước đây vì quá si mê mình nên anh ấy đã lừa mình uống say để cưỡng ép khiến mình có bầu- chuyện này mình không tiện kể chi tiết ở bài này, mong mọi người thông cảm). Trái lại, mình là người phụ nữ nhẹ nhàng và đảm đang, một mình quán xuyến nuôi dạy con, chăm lo cho con và nhà chồng từ vật chất đến tinh thần dù công việc ở công ty khá áp lực và mệt mỏi.\


Mình muốn tâm sự và mong nhận được sự chia sẻ của các bố mẹ về chuyện tế nhị của vợ chồng mình: Do mình không yêu chồng nên chuyện sex với mình thực sự là một cực hình, không có cảm xúc và chưa bao giờ hạnh phúc dù mình chắc chắn mình rất mãnh liệt và ham muốn trong chuyện ấy (với người yêu cũ của mình - mình đã yêu một người bạn đại học tha thiết trong 3 năm cho đến khi ck mình khiến mình có bầu và bày kế chia rẽ bọn mình, giờ anh ấy đi du học và định cư ở NN không về nữa).


Cách đây 3 năm, chồng mình bắt đầu bị yếu sinh lý và hiện tại đã liệt hoàn toàn - như anh ấy kể là do dùng cao trăn bồi bổ. Mình đã đưa đi khắp nơi chữa trị dù không phải mình cần sex mà do mình thương ck, không muốn anh ấy mặc cảm (thực trong tâm mình, mình vui vì không phải qh với ck vì mỗi lần gần gũi do không có cảm xúc nên mình vô cùng chán nản). Mình cũng nói rõ mình sẽ ở bên ck mãi mãi chỉ vì con và tình nghĩa với anh và chắc chắn mình cũng không có quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, ck mình thời gian gần đây ngày càng tệ. Anh ấy ghen tuông vô lỗi (thực sự mình rất quan tâm chăm sóc bản thân, luôn mặc đẹp và nữ tính nhưng đó là thói quen chứ không phải ck bị bệnh mình mới thế), ck thường xuyên nhắn tin xỉ nhục mình, coi thường mình.. Mình đã khóc và mất ngủ suốt 5 tháng qua vì nghĩ đến con mà đau đớn vô cùng, vì thương ck mà ck cứ cố tình tệ bạc dù mình biết ck mình mặc cảm bệnh tật (trước đây khi còn khỏe, đã có lần ck mình đi chơi gái, hẹn hò người cũ đi hotel… mình đều bỏ qua vì xác định sống vì con).


Nhưng mình đã mắc sai lầm.


Thời gian chán chồng mình thường online buổi đêm, mình vào zalo thâu đêm. Ban đầu là nói chuyện phiếm với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng. Sau đó mình đã ngu xuẩn vào mục Tìm bạn. Sóng gió trong lòng mình bắt đầu nổi lên.


Mình quen một vài người đàn ông, họ gửi ảnh, nhắn tin liên tục. Cũng có lúc buồn mình đã tâm sự với họ về gia đình, họ có vẻ chia sẻ và quan tâm. Mình cảm thấy tổn thương như vơi đi, mình đã dâng tràn cảm xúc yêu đương và mình lại miệt mài tìm hiểu hết người này đến người khác để tìm ra người phù hợp. Tất nhiên là tất cả những người ấy đều nói chưa hoặc đã từng lấy vợ.


Có người nhắn cho mình cả ngày, có người muốn hẹn đi café, có cả đi ks. Mình từ chối.


Nhưng


Tận sâu trong tim mình luôn khao khát được yêu thương, được hạnh phúc, được ân ái với một người đàn ông chín chắn, giỏi giang. Mình biết mình chưa sa ngã không phải vì mình bản lĩnh mà do mình chưa tìm được người ấy.


Mình thấy yêu đời vì ít nhất cảm thấy có người quan tâm, ít nhất thấy trong mắt những người đàn ông ảo ấy mình vẫn đầy sức sống và nồng ấm.


Có thể các mẹ sẽ hỏi, mình cần các mẹ tư vấn điều gì? Mình nói thật là hiện giờ mình rất muốn được ôm hôn và gần gũi thể xác với đàn ông. Mình đã thủ dâm suốt mấy năm rồi. Mình có nên tìm một người để thỏa mãn không? Từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy thiếu chín chắn và trẻ con như bây giờ.


Xin lỗi vì đã làm phiền các mẹ