Tôi và vợ kết hôn cũng được 10 năm . 10 năm qua cũng gọi là hạnh phúc khi 2 vợ chồng luôn hoà thuận , vui vẻ . Tôi yêu vợ và vợ cũng yêu tôi , chúng tôi luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi thứ từ công việc nhà đến các vấn đề xung quanh cuộc sống như gia đình , bạn bè . Cả 2 đều nghĩ cho nhau nên chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay to tiếng cãi vã .
Mọi chuyện tưởng như cứ êm đẹp trôi đi như vậy nếu như cách đây 1 năm vợ chồng tôi phải xa nhau . Tôi phải đi làm việc ở nước ngoài một thời gian dài . Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải xa nhau . Nhớ nhau nhiều lắm . Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội , tôi vẫn kể , vẫn tâm sự hết những gì xảy ra quanh tôi và vợ tôi cũng vậy . Nhưng rồi một ngày tôi tình cờ phát hiện vợ tôi giấu tôi một số chuyện , cụ thể là cô ấy tham gia một nhóm trên facebook . Trong nhóm có cả trai và gái , họ thường xuyên liên lạc và tổ chức các cuộc đi chơi , đi du lịch rồi gặp mặt cafe , đôi khi còn liên hoan ăn uống . Trong những lần ấy vợ tôi là người nhiệt tình hưởng ứng , đôi khi còn là người khởi xướng .
Nói thêm một chút về vợ tôi , cô ấy là người có nhan sắc lại biết cách ăn mặc nên trẻ hơn cái tuổi 30 nhiều . Cô ấy cũng là người hiền lành , không đua đòi . Ngày trước cô ấy cũng ko thích tụ tập , chỉ đi khi có chồng đi cùng . Hiện tại cô ấy cùng con gái tôi sống ở thành phố , còn ông bà 2 bên đều ở quê . Con gái chúng tôi cũng đã được 8 tuổi nên việc chăm sóc cũng ko vất vả lắm . Cô ấy đang làm văn phòng cho một công ty nước ngoài , thu nhập cũng tạm ổn . Hàng tháng tôi cũng vẫn gửi tiền về cho cô ấy . Nói chung cuộc sống của hiện tại của cô ấy cũng dễ chịu , chỉ là thiếu chồng bên cạnh .
Khi phát hiện việc cô ấy giấu tôi , nhìn những bức ảnh cô ấy tươi cười bên người đàn ông khác , rồi xem những cuộc trò chuyện thân mật của họ thật sự lúc đó tôi đã ghen và tức giận . Tôi đã gọi và nói chuyện với cô ấy , trong lúc tức giận tôi đã dùng những lời lẽ hơi nặng nề . Tôi không văng tục , chửi thề nhưng cũng làm tổn thương cô ấy như :
- Tại sao em lại giấu anh việc đó ?
- Em còn chung thuỷ với anh không ? Em đã ngủ với ai chưa ?
- Em có còn nghĩ đến anh và con không , nếu không thì chia tay đi .
Lần đầu tiên từ khi lấy nhau tôi đã nặng lời với vợ . Lúc đó thật sự tôi đã khóc . Cô ấy cũng khóc và im lặng , cô ấy không giải thích gì và tắt máy .
Hôm sau cô ấy gọi cho tôi , cô ấy nói :
- Em không nghĩ chuyện lại như thế này , em đã sai khi giấu anh , em sợ anh suy nghĩ và lo lắng . Còn việc em tham gia nhóm , em ko làm gì có lỗi với anh cả , chỉ là em muốn tìm chút niềm vui khi không có anh bên cạnh để cho thời gian trôi nhanh thôi .
- Em không thể ngờ là anh lại có thể nói những lời ấy . Anh đã không tin em , em cũng không còn là hình ảnh đẹp trong mắt anh và anh cũng vậy . Vậy thôi từ nay cuộc sống của anh anh lo , cuộc sống của em em tự lo được . Anh cũng ko phải gửi tiền về đâu . Và anh hãy tìm cho mình một người để bầu bạn trong khoảng thời gian này . Tới khi anh về nước , nếu còn cần nhau thì chúng ta tiếp tục , còn mọi chuyện đã an bài thì chúc cho nhau hạnh phúc .
- Còn con , em sẽ chăm sóc tốt cho con , khi nào anh nhớ con anh hãy gọi về cho nó , và con nhớ anh em sẽ gọi để con gặp bố .
- Chào anh !
Và rồi từ hôm đó cô ấy không nói chuyện với tôi nữa . Tôi thấy mình cũng sai nên đã xin lỗi cô ấy , tôi còn yêu cô ấy nên tìm nhiều cách để cô ấy suy nghĩ lại nhưng ko thay đổi được gì . Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được của cô ấy cách đây 1 tháng là:
- Em quá mệt mỏi rồi , không thay đổi được gì đâu . Mong anh hãy tôn trọng lời em nói và đừng làm phiền em nữa .
Vậy đó , hôn nhân của chúng tôi đã trở lên như thế . Qua mạng xã hội tôi biết cô ấy vẫn tham gia , vẫn hoạt động cùng nhóm . Vẫn thân mật với mọi người trong nhóm . Cô ấy là người phụ nữ tốt , nhưng tôi lo sợ sẽ có ngày cô ấy không giữ được mình khi tình trạng hôn nhân của chúng tôi như vậy . Tôi còn yêu và không muốn mất cô ấy nhưng cứ thế này thì chắc có ngày tôi ko chịu được mà buông xuôi mất . Lỗi đâu phải riêng tôi . Tôi có phải là người ích kỉ , cuồng ghen quá không ? Cô ấy làm như vậy có lỗi gì không ? Tôi phải làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại ? Có nên im lặng và không liên lạc như lời cô ấy ? Hãy cho tôi lời khuyên .