Tôi có vấn đề này đắn đo mãi rồi quyết định hỏi lên trên diễn đàn. Tôi là người có thu nhập loại khá, đi làm cho 1 công ty về tài chính của nước ngoài, thu nhập khoảng 20 triệu một tháng, khoản lương này là fixed không có thu nhập nào thêm cả. Tôi nộp vợ 15 tr và để cho mình 5 triệu để chi tiêu vặt và phục vụ thú vui như chim cảnh, thiết bị âm thanh, máy ảnh và cả chơi tá lả (chơi ít thôi, không sát phạt đâu nhé). Đôi lúc thiếu tiền tôi còn vay vợ lại 1-2 tr, có lần không trả được còn xin, nhưng rât ít khi. Vợ tôi là người không kiếm được nhiều tiền, tằn tiện trong chi tiêu cho gia đình, tôi rất biết ơn về những điều đó, tuy nhiên vợ tôi thường xuyên chê tôi tiêu tiền hoang phí, rằng số tiền tôi tiêu bằng 1.5 tháng lương của cô ta.... nếu thỉnh thoảng nói thì tôi chỉ cười vì nghĩ đàn bà bủn xỉn, nhưng chuyện này xảy ra quá nhiều làm tôi thực sự thấy chán ngán, giống như tôi tiêu nhiều tiền là có tội với vợ, con. Có rất nhiều lý do để tôi tự cho phép mình tiêu mức tiền như thế mà không ân hận, thú vui lành mạnh (hơi tốn một chút), giao tiếp công tác etc... Theo mọi người với mức tiêu 5tr tôi có phải là người hoang tàn không ạ?