Khi viết những dòng chữ này mình thực sự mong các mẹ hãy bình tĩnh đọc và nếu có thể hay chia sẻ với mình trên quan điểm của một người bạn, đừng ném đá rằng mình phá vỡ hạnh phúc ng khác hay không có liêm sỉ..mục đích viết của mình chỉ mong được chia sẻ, được chỉ bảo để không phạm những sai lầm đáng tiếc.
- Mình năm nay 27 tuổi, đã có người yêu hơn 4 năm và cũng trải qua nhiều sóng gió, 1 năm trở lại đây tình cảm trong mình không còn như xưa vì những lỗi lầm bạn trai đã gây ra cho mình cộng với áp lực cưới xin từ phía gia đình bạn trai. Nhưng chưa bao giờ mình thích bất kì ai ngoài bạn trai vì nghĩ ai cũng trăng hoa như bạn trai mình, chẳng tin được ai nữa.
- Cách đây 2 tháng mình gặp 1 người hơn mình 4 tuổi và ở sài gòn..trong buổi cafe anh có xin số mình để hỏi 1 chút công việc liên quan, sau đó thì cũng chỉ nhắn tin xã giao thêm 1 2 lần. Khi đó duy nhất thông tin mình biết về anh là đã có gia đình nhưng anh chưa từng 1 lần gặp con do vợ anh đã sinh con bên mỹ .hiện cháu đã 1 tuổi.
- Đầu tháng này mình phải sắp xếp một buổi hội thảo cho công ty tại SG và mình đã phải gọị đt để nhờ anh giúp rất nhiều việc, chính vì thế mà mình và anh đã có cơ hội nc điện thoại với nhau nhiều hơn, anh chia sẻ về cuộc sống, về tâm linh, tấm lòng hướng phật của anh ( anh dồn toàn bộ tiền bạc để nuôi 1 trại trẻ mồ côi và đi quyên góp xây dựng chùa), tuyệt nhiên rất ít nói về vợ và con..sau này anh có nói không nên lấy một người khi không có tình yêu...vì đứa con mà vợ chồng anh đã cưới mà không đk kết hôn. ( cưới sau ít ngày thì chia tay??? - cái này mình cũng không rõ vì sao)
- Khoảng thời gian mình làm việc tại Sài Gòn anh đã giúp mình rất nhiều, thời gian rảnh có đưa mình đi chơi và có lẽ lâu lắm rồi mình lại có cảm giác rung động vì một người đàn ông, mình đã hôn anh...tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn. Anh đưa mình đi với bạn bè,và rất vui khi có mình ở bên.
- Mình ra HN , buồn vì nhớ anh, anh cũng nhớ mình nhưng rồi anh nói chắc chắn gia đình mình sẽ phản đối vì anh đã có gd rồi, anh lại không có gì vì tất cả anh đã lo lắng hết cho việc nuôi trại trẻ mồ côi và tiếp tục xây dựng chùa,...quá nhiều điều không thể và anh nói nếu thương nhau mình sẽ khổ lắm và không có tương lai...Mình buồn và đồng ý là sẽ không có vấn đề gì giữa 2 đứa nữa vì mình cũng có bạn trai ở Hn rồi.
- Tuy nhiên bọn mình chỉ có thể cắt liên lạc được 1 2 ngày rồi lại phải nói chuyện vì quá nhớ nhau, mình đã tìm hiểu về cuộc sống của anh thì thấy gia đình anh rất quý và thương người vợ này, chị ý hiện đang ở mỹ cùng con trai ( có lẽ để định cư) , 2 vợ chồng vẫn thường liên lạc qua fb để share ảnh con hàng ngày, và anh đã từng nói vợ và con là tất cả với anh, dạo gần đây thì ít share ảnh hơn.
Tất cả những gì mình biết chỉ có thể, và mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không khi ng ta đã có gia đình và bản thân mình cũng có bạn trai dù không còn yêu nhiều nữa...???