Chào cả nhà! em phải lập nick mới để tâm sự chuyện của mình, đã đọc nhiều tâm sự của mọi người, cũng cmt nhiều, giờ đến chuyện của mình thì lại thấy rối quá. Mọi người hãy cho em lời khuyên nên làm thế nào trong trường hợp này với ạ!


VC em quen nhau từ nhỏ, là bạn học, rất hiểu nhau và hợp nhau, yêu nhau cũng khá lâu, cưới đc 2 năm có một cháu trai hơn 1 tuổi. Chồng em là người tình cảm, cả nể và rất nhiệt tình với bạn bè. Cuộc sống vc em tuy còn khó khăn về kinh tế xong về tình cảm thì nếu em k biết đc việc chồng em thường xuyên gọi điện nhắn tin cho một cô bạn gái thì có lẽ em nghĩ rằng mình là người hạnh phúc, bởi chồng em rất tâm lý, tình cảm, và luôn biết thể hiện điều đó.


Gần đây em phát hiện anh ấy thường xuyên liên lạc với một cô bạn gái quen từ hồi đại học, gần như ngày nào cũng gọi, nhưng chỉ gọi ban ngày thôi, và chồng em k hề kể gì với em về cô ấy (bạn bè, đồng nghiệp của cả 2 vc đều biết hết nhau và hay giao lưu), và thường xóa hết giấu vết đã liên lạc với cô ấy. Khi em biết chuyện, em hỏi thì anh chỉ nói anh k làm gì có lỗi với mẹ con em nhưng k giải thích gì, cũng k nói gì thêm. Em đã tìm hiểu quyết định gặp cô ấy, em có ấn tượng tốt về cô ấy và nghĩ rằng cô ấy là người tử tế,em tôn trọng chồng nên gặp cô ấy mấy lần, em cũng có ý định sẽ làm bạn với cô ấy thôi, tuy nhiên em vẫn k thích việc 2 người đó liên lạc với nhau nhiều hơn mức bình thường như thế. em biết đc rằng chồng em đc cô ấy chia sẻ tâm sự chuyện gia đình và có hứa là k kể với ai, có lẽ thế nên chồng em k kể với em. Em đã nói chuyện với chồng lần nữa, chồng em có hứa là sẽ k liên lạc với cô ấy nữa, nhưng anh ấy đã k giữ lời hứa. Lần thứ 3 em nói chuyện với chồng, em viết cho chồng một lá thư rất dài, nói hết những gì em nghĩ, những cảm xúc của em, những lo lắng của em, chồng đọc xong nói thương em. em hỏi : thế anh định sẽ thế nào? Chồng bảo: thì thôi sẽ k liên lạc nữa, coi như mất đi một ngươi bạn. Nhưng rồi...lại nhưng, em chán chữ này quá, anh ấy lại vẫn liên lạc với cô ấy, và lần này k phải bằng số di động của cô ấy nữa mà liên lạc với cô ấy bằng số khác (chắc là để em k phát hiện ra), em thực sự thất vọng. Nói thật là em vẫn tin là giữa chồng em và cô ấy chưa có gì, cũng có thể chỉ là bạn bè hay tâm sự chia sẻ, nhưng em vẫn phải đề phòng. có lần chồng em bảo anh và cô ấy chỉ nói chuyện về công việc, hỏi nhau về công việc.... Trong thời gian ấy, trừ những lúc cãi nhau to (vc em ít khi cãi nhau hoặc có giận nhau cũng k lâu) còn lại vẫn vui vẻ, bình thường, vẫn tình cảm, sáng vẫn hôn nhau trc khi đi làm, ban ngày thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau, tối vẫn ôm nhau ngủ bình thường, vẫn thỉnh thoảng đi dạo, đi chơi, vẫn nhổ lông nách cho em, vẫn cắt móng chân cho em, kể cả chuyện ấy cũng vẫn k có gì khác so với trước. nếu k biết đc việc chồng em thường xuyên liên lạc với cô ấy chắc em chẳng bao giờ nghi ngờ gì chồng em cả. À, có dạo này thì có tình cảm, quan tâm em hơn trc một chút (em kể chi tiết để mọi người có cái nhìn thấu đáo và cho em lời khuyên chính xác nhất). Em nên hiểu thế nào cho mối quan hệ ấy đây?


Em đã mời cô ấy đến nhà chơi mấy lần, nhưng vì nhiều lý do cô ấy k đến, trc đây có một lần cô ấy đến nhà em chơi, lần ấy là lần đầu tiên kể từ sau khi em gọi điện cho cô ấy khi nhận đc tin nhắn của cô ấy vào máy của chồng em (à mà họ còn gọi nhau bằng biệt danh nữa). Cô ấy cũng tỏ ra thiện ý, em chưa đến nhà cô ấy, nhưng em biết nhà, biết cơ quan, cô ấy đã có chồng nhưng lấy nhau đã lâu mà chưa có con.


Liệu chồng em đã làm gì có lỗi với em không? em cũng đã cố hiểu cho chồng, rằng có những chuyện người ta k thể nói cùng chồng hay vợ, có thể đó là cô bạn tâm giao của chồng, nhưng sao cái cảm giác khó chịu đến thế? Các bác nam giới có ai rơi vào trường hợp như thế không ạ? Xin cho em lời khuyên? Các chị, các mẹ có ai rơi vào trường hợp như thế k ạ? các mẹ đã làm thế nào? em k hề làm to chuyện, vẫn nhẹ nhàng với chồng, vẫn chăm sóc anh ấy chu đáo, và chồng em luôn khen em, cũng rất chu đáo với em.


Em phải làm gì trong trườnghợp này ạ? em cũng đã nc với cô ấy về những suy nghĩ của em, những băn khoăn nghi ngờ của em, và những khó chịu k vui khi biết cô ấy và chồng em hay liên lạc, nhưng họ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, hầu như ngày nào cũng liên lạc, có lúc chỉ mấy giây, có lúc tận mười mấy phút. Em khó chịu quá, mọi người ơi, tư vấn cho em với.