:-?Tôi về làm dâu đã được hơn 3 năm rồi. Ngày mới về cũng không có gì đặc biệt cả, ngoài việc mẹ ck hôm trước hôm sau mẹ ck lên với chị ck. Ở nhà có bố và 2 vợ chồng. CÓ lẽ mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Trước khi về cũng nghe chồng bảo bố khó tính và rất vô lý, bảo thủ. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, bố mẹ chồng lúc nào chẳng vậy. Nhưng thật sự không ngờ nó lại không như tôi nghĩ.


Nhà có mỗi thằng con trai nhưng có lẽ không bằng con rể và con gái. Không sai, xa thơm gần thối. Vợ chồng tôi làm cái gì cũng không đúng, k được. Là người lớn nhất nhà nhưng lúc nào ông cũng nhỏ nhen với con cái. Chỉ thật sự thoáng kh anh chị về.


Giờ cũng không biết nói thế nào nữa. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Cháu nội thì thờ ơ, chỉ trực cháu ngoại. Chị ngày trước còn giúp chúng tôi, giờ cứ nghe một phía bố mẹ mà cũng để ý và nói em.


Phải làm gì đây