Mọi người tư vấn giúp em ạ. Em không giỏi viết văn có sao e ns vậy nên lủng củng ,mn thông cảm e nha .


Em đang rối quá. Chuyện là em lấy chồng được 5 năm rồi .Hiện e đã có 2 cháu 1 cháu trai lớn 3 tuổi và 1 cháu gái 2 tuổi. Nhưng 2 năm trở lại đây tình cảm vc k đc êm ấm lắm .Lúc nào cũng nghi ngờ e có ng khác mà e còn chả có suy nghĩ đó.Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 2 con đy lm lấy tiền nuôi con chứ, e đy lm 12 tiếng lry có thời gian mà nghĩ đến mấy thứ ltinh đó.từ lúc đẻ con đến giờ e toàn gửi con bà ngoại để đy lm từ lúc con đc 6 tháng .Đến bây giờ là đc 2 cháu thì cả 2 cháu gửi bà ngoại chăm nom. Chồng e thì k chịu đy lm ăn gì cả , lm cty đc vài 3 tháng lại nghỉ k lo tu chí lm ăn .Tất cả mọi chi phí sinh hoạt gần như e lo tất ,bà ngoại thương còn cho vài đồng đóng tiền lớp cho cháu, bà nội tháng cho tháng không .


Dạo gần đây 2 vc hay cãi nhau chỉ vì chuyện tiền nong ,ck ck chịu đy lm e có khuyên giải ns nhẹ nhàng để ck đy lm nhưng vẫn chứng nào tật ý . Lại còn hay lô đề, đy rượu chè với mấy thằng ăn k ngồi rồi trong làng. Con cái bỏ bê k ai chăm,tiền chi tiêu gia đình k có , tất cả phụ thược vào đồng lương ít ỏi của e- 6,000,000 tr nuôi 3 mồm ăn lại sinh hoạt hằng ngày. Lúc cãi nhau còn chửi bới và đánh đập e , xúc phạm đến bố mẹ e ,mà nhiều khi mẹ ck ngồi ngay đấy nhìn thấy cũng chả mắng con trai bà đy để nó chửi bới xúc phạm bme e ntek đc.


Nhiều khi e nghĩ chán cs ntn ck thì chơi bời k chịu lm ăn , nhà cửa thì chưa có gì cả , e về đấy e cũng k giám kể công nhưng cũng sắm sửa cái lọ cái chai k cũng chả có mà dùng. Bây giờ nó chửi bới xúc phạm , đánh đập e nv e co nên lm đơn li dị k các bác. Chứ tình hình này e k ở đc , đy lm về mẹt mỏi con cái nheo nhóc k ai cho ăn đói khóc lóc, e đy lm về mới cho ăn thì các bác bảo thằng ck e nó tồi đến mức nào ạ .


mà bây giờ li hôn lm thế nào e đc nhận nuôi cả 2 đứa chứ nhà họ đòi nhận thằng con trai . Mà để con e về đấy ở mà k có mẹ dạy dỗ thì chắc con e chết đói vs trở thành thằng con trai giống bố nó mất.


Em cảm thấy không được tôn trọng , bị đánh bị xúc phạm như 1 người vợ không ra gì nên tình cảm cũng nguội lạnh rồi. Em chỉ cảm thấy lúc mà nổi điên lên là bất chấp vk con chửi bới và đánh e ngay trc mặt con để 2 đứa khóc thét . Lúc đó ck em như một con người khác. Anh ấy còn bóp cổ và đòi giết em nữa. Em không muốn quay về nữa mà muốn li dị. Nhưng khổ nỗi ba mẹ em cứ khuyên em là nhẫn nhịn 1 thời gian là ck e nó thay đổi , nhưng 2 năm nay e thấy k thay đổi đc gì mà còn lười thêm, hay đy uống rượu và bỏ bê con cái k chăm lo, việc lm thì k có . coi như k có cái gì trong tay cả chỉ ăn với ở nhà chơi mặc kệ vk con ăn tiêu ntn.


Mọi người giúp em cho em lời khuyên nên làm gì lúc này. Em hay cáu gắt, lầm lì ở trong phòng chứ không muốn đi đâu hay nói chuyện với ai. E lấy nhầm chồng đã sai rồi, liệu nghe lời ba mẹ tha thứ có lại quá sai không? Em mới 24 tuổi thôi. Nên làm lại từ đầu đúng không ạ? Mọi người giúp em cho em lời khuyên. Em cảm ơn mn đã lắng nghe.